Chuyện hoang đường...

30-04-2018 08:10 | Xã hội

SKĐS - Hai Phiếm mặt như hóa thạch, lẩm bẩm:

- Thời đại văn minh như này rồi mà vẫn có chuyện nhiều người tin theo “Hội thánh Đức Chúa trời” khiến không ít trường hợp tham gia hội đã tan cửa, nát nhà.

- Lại có chuyện đấy sao, hay là có “bùa mê thuốc lú” khiến một số người tin theo mù quáng như thế?

- Hầu hết những người bị lôi kéo đều được hứa tham gia “Hội thánh Đức Chúa trời” sẽ khỏi mọi bệnh tật bằng cách uống nước thánh; cuộc sống ngày càng tươi sáng, có lối thoát, không phải làm gì cũng có tiền bạc; sống hạnh phúc, khi chết thì được lên thiên đàng…

- Lạ nhỉ?

- Lạ ở chỗ không ít sinh viên, trí thức... cũng rời bỏ gia đình, sống cách ly với các hoạt động xã hội bên ngoài, đồ ăn thức uống sơ sài và chế biến khác thường, tối đến tụ tập… Thậm chí người tham gia phải bỏ thờ cúng tổ tiên, không ăn đồ thờ cúng…

- Bỏ tất cả những giá trị truyền thống, bỏ gia đình, bỏ cả thờ tổ tiên thì nguy to, nguy to!

- Lại còn không làm gì cũng có cuộc sống ấm no thì đúng là chuyện hoang đường.

- “Hội thánh Đức Chúa trời” không được Nhà nước công nhận, nhưng hội nhóm này vẫn tổ chức truyền đạo trái phép.

- Thế thì cơ quan chức năng cần khẩn trương xử lí, ngăn chặn loại tà đạo đang tàn phá nhiều gia đình, nếu không nó sẽ phát triển, gây bất ổn xã hội,...


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn