Chuyện đầu năm học mới

Xã hội
- Hiếm có nước nào ngày khai giảng năm học mới liền sau ngày Quốc khánh. Hình như đấy là lý do khiến các cháu học sinh đi thi Olympic quốc tế thường rinh giải vàng về.

- Hiếm có nước nào ngày khai giảng năm học mới liền sau ngày Quốc khánh. Hình như đấy là lý do khiến các cháu học sinh đi thi Olympic quốc tế thường rinh giải vàng về. Rồi nước ta lại có giáo sư Ngô Bảo Châu vừa được giải toán học Fields, thật quá tự hào!

- Sẽ tự hào hơn nếu các cháu học sinh phổ thông đi thi Olympic quốc tế không được đào đạo theo kiểu nuôi gà nòi và đất nước có nhiều "Ngô Bảo Châu" được đào tạo từ trong nước chứ không phải ra nước ngoài!

- Chỉ được cái nói ngang! Dù sao cũng phải làm một chén mừng năm học mới!

- Bác thích thì cứ uống một mình, còn tôi thì không uống được vì lo!

- Lo? - Nghĩ tôi trợn mắt nhìn ông bạn già.

- Lo đi họp phụ huynh đầu năm.

- Thì phải đi để biết mặt thầy cô giáo và quan trọng hơn là nghe cách kết hợp nhà trường dạy dỗ con cháu chứ!

- Lo đóng tiền đầu năm học bác ạ! Thôi thì tiền sách vở, tiền đồ dùng học tập, tiền học và tiền đồng phục đã đành, lại còn thêm tiền tự nguyện, tiền quỹ lớp, quỹ trường, quỹ đoàn đội, quỹ khuyến học, tiền nước uống, tiền bảo vệ... thôi thì đủ thứ tiền trong khi không xa trước đó đã phải đóng tiền trái tuyến, tiền xây dựng, tiền chạy trường, chạy lớp...

- Nghe các loại tiền mà ù tai thật. Quả là một khoản đầy khó khăn cho người lao động nghèo và cận nghèo như gia đình công chức chúng ta.

- Cũng may mà mỗi cặp vợ chồng bây giờ chỉ có một hoặc hai con.

- Thế thì phải khen ngành giáo dục...

- Hả?

- Ít ra cũng có đóng góp lớn lao trong phong trào sinh đẻ có kế hoạch! Chả cần vận động, tuyên truyền, có một con đi học đã gay, đố ai dám đẻ nhiều khi mà ngoài các khoản tiền trên, sách giáo khoa thằng anh học xong cũng không thể dành cho em dùng tiếp...

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn