Chuyện cổ tích của chủ nhân chiếc áo đội tuyển Bồ Đào Nha

05-07-2015 22:08 | Quốc tế
google news

SKĐS - Tôi là chiếc áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Tôi xin kể một câu chuyện như cổ tích về chàng trai trẻ 17 tuổi người Indonesia khi cậu được học viện bóng đá của câu lạc bộ danh tiếng Sporting Lisbon ở Bồ Đào Nha nhận vào làm thành viên.

Tôi là chiếc áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Tôi xin kể một câu chuyện như cổ tích về chàng trai trẻ 17 tuổi người Indonesia khi cậu được học viện bóng đá của câu lạc bộ danh tiếng Sporting Lisbon ở Bồ Đào Nha nhận vào làm thành viên. Martunis sống sót trong trận sóng thần ở Indonesia năm 2004 và được tìm thấy khi trôi nổi với tôi, một chiếc áo thi đấu của tuyển Bồ Đào Nha trên mình, chỉ gần 3 tuần sau khi ngôi nhà của cậu bị cơn sóng thần thảm họa phá hủy. Cậu bé Martunis khi đó đã sống sót trong gần 3 tuần nhờ mì khô và uống nước vũng trước khi được người ta tìm thấy và cứu sống rồi sau đó đoàn tụ với cha và ông nội.

Cảnh ngộ đặc biệt của cậu bé đã thu hút sự chú ý của dư luận trên toàn thế giới và Martunis đã được lên máy bay, tới gặp mặt đội Bồ Đào Nha trước trận gặp tuyển Slovakia vào năm 2005. Martunis sẽ làm việc, tập luyện tại học viện. Chúng tôi sẽ làm việc với cậu ấy để giúp cậu ấy trưởng thành, Chủ tịch CLB Sporting Lisbon, Bruno de Carvalho đã nói như vậy. Sau đó, căn nhà của cậu đã nhận được tài trợ để xây cất lại.

Câu chuyện về tôi, chiếc áo của tuyển Bồ Đào Nha và cậu bé nạn nhân sóng thần chắc chắn đã làm đội tuyển Nam Âu và các cổ động viên của họ cảm động, nhờ đó Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha khi đó đã quyên góp được 40 ngàn euro để giúp đỡ gia đình của cậu bé, tờ báo Anh Telegraph cho biết thêm. Danh thủ Cristiano Ronaldo, người bắt đầu sự nghiệp tại Sporting, sau đó đã bay tới Indonesia để gặp Martunis và siêu sao của Real Madrid đã tài trợ việc học hành của Martunis. “Tôi rất vui mừng được gia nhập câu lạc bộ Sporting Listbon, thật là một giấc mơ trở thành hiện thực” - cậu bé nói. “Chúng tôi sẽ làm việc với cậu ấy để giúp cậu ấy trưởng thành vừa như một thành viên, vừa như một con người” - ông Carvalho nói thêm. Cuộc sống luôn chứa những điều bất ngờ thú vị. Trong tận cùng của nỗi buồn, lại le lói niềm vui. Vì vậy đừng bao giờ mất lòng tin vào những điều đẹp đẽ trong cuộc sống bạn ạ. Chuyện cổ tích vẫn luôn có, kể cả thời hiện tại.

 

 

 


Ý kiến của bạn