- Hóa ra việc gì cũng cần sáng tạo... - Hai Phiếm lẩm bẩm.
- Nói cái điều ai cũng biết... - Nghĩ tôi bĩu môi.
- Và thú vị nhất là trong ngày “Ngày sáng tạo Việt Nam 2009” do Ngân hàng thế giới (WB) và Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức hôm 13/5 vừa qua có cuộc tọa đàm "Nâng cao tính trách nhiệm và minh bạch, giảm tham nhũng - giải pháp và cách thực hiện". Lại cả cuộc thi tìm các đề án nhằm thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm tại cấp cơ sở.
- Chà, quá tuyệt! Thế tọa đàm có gì mới?
- KTS. Trần Thanh Vân, người phụ nữ đã phá nhiều vụ "xẻ thịt" đất công tại Hà Nội, gần đây nhất là vụ khách sạn trong công viên Thống Nhất cho rằng dư luận là một vũ khí hiệu quả "tẩy" tham nhũng. Đại tá về hưu Nguyễn Văn Vượng - người phát hiện 5 vụ tiêu cực, tham nhũng đất đai ở khu dân cư Võng Thị (phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội), một trong 10 cá nhân tiêu biểu được Ban chỉ đạo TW phòng chống tham nhũng vinh danh - lại cho rằng phòng chống tham nhũng phải bằng tư duy quân sự của mình, nghĩa là phải có "phương án tác chiến" để đấu trí và đấu lực. Đấu trí để phản bác các luận điểm lấp liếm của "giặc". Đấu lực bằng những chứng cứ sát thực vì luật trọng cứ hơn trọng cung.
- Thế thì đối tượng tham nhũng, tiêu cực phải tâm phục khẩu phục hết đường chối cãi!
- Nhưng nếu cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền xem xét, xử lý những vi phạm pháp luật lại chậm xử lý những phát hiện của cơ quan giám sát và của người dân?