Chuyện cảm động đời thường

Xã hội
Cho đến bây giờ khi mọi người hỏi thăm về sức khỏe của con mình - cháu Hoàng Đức Long 12 tuổi, chị Hoàng Thị Thanh Tâm nhà ở xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh,
(SKDS) - Cho đến bây giờ khi mọi người hỏi thăm về sức khỏe của con mình - cháu Hoàng Đức Long 12 tuổi, chị Hoàng Thị Thanh Tâm nhà ở xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội đều xúc động kể về những người đã giúp mẹ con chị trong quá trình cháu Long nằm điều trị tại Khoa Nhi tim mạch - Bệnh viện Đa khoa Xanh-pôn Hà Nội. Cháu Long là con lớn trong một gia đình nghèo, dưới cháu còn hai em nhỏ.
 
Khi đang học hết lớp 6 (năm nay lên lớp 7), cháu mắc bệnh viêm thận mà gia đình không hề biết, chỉ khi đưa cháu sang Bệnh viện Đa khoa Xanh-pôn cấp cứu, các bác sĩ mới phát hiện cháu đã bị bệnh thận hư kèm theo tràn dịch màng tim, bệnh van tim. Trong những ngày điều trị tại Phòng số 1 Khoa Nhi tim mạch, cháu Long được các bác sĩ và nhân viên y tế của khoa tận tình săn sóc điều trị, nhẹ nhàng động viên an ủi để cháu yên tâm điều trị.
 
Khi thấy cháu Long mắc nhiều bệnh cùng một lúc, hoàn cảnh gia đình lại nghèo, bà Kí là cán bộ của một cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, nhà ở phường Bồ Đề có cháu ngoại mắc bệnh, hàng ngày vừa trông cháu ngoại, bà vừa hỏi thăm và động viên cháu Long. Bà còn mua quần áo tặng cháu Long và cho cháu tiền. Cô con gái của bà còn điện thoại cho người quen ở Bình Định nhờ tìm bài thuốc chữa bệnh thận hư để gửi ra cho mẹ cháu Long.
 
Bà Nga nhà ở phố Khâm Thiên cũng là nhân viên của một xí nghiệp mỹ phẩm đã nghỉ hưu có cháu ngoại điều trị tại phòng, hàng ngày bà thường mua thêm thức ăn để cho cháu Long bồi dưỡng sức khỏe. Những người mẹ khác thì thường xuyên mua sữa, mua quà bánh cho cháu Long vì ái ngại trước hoàn cảnh của gia đình. Đến hôm 20/7, sau 16 ngày điều trị, bệnh tình của cháu Long đã đỡ, cháu được ra viện và các thầy thuốc hẹn một tuần sau vào để xét nghiệm kiểm tra lại bệnh.
 
Giờ đây, nghĩ lại những ngày con nằm điều trị tại Khoa Nhi tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xanh-pôn chị Tâm mới thấy được những tấm lòng nhân ái của các nhân viên y tế, của các bà, các chị có con, có cháu đang nằm điều trị cùng phòng đã nhiệt tình giúp mẹ con chị yên tâm điều trị. Đó là những chuyện cảm động “lá lành đùm lá rách”. Xin nêu ra để mọi người cùng tham khảo.

Trần Lễ


Ý kiến của bạn