(SKDS) - Bí thư Thành ủy Hải Phòng hay bất kỳ ai qua phà vốn là chuyện bình thường vậy mà Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi hổn hển thông báo như chuyện động đất ở Sông Tranh. Thấy Nghĩ tôi dửng dưng, ông bạn già gắt:
- Người đứng đầu thành phố qua phà Bính trên địa bàn thành phố mà cánh nhân viên bến phà không chịu chở đoàn công tác của Bí thư Thành ủy qua sông với lý do đang có bão!
- Có thể họ lo cho tính mạng của Bí thư và đoàn công tác...
- Thế nhưng các xe khác vẫn được phục vụ chỉ vì có tiền “bồi dưỡng”!
- Vậy thì cánh nhân viên này không biết mặt Bí thư Thành ủy rồi...
- Đúng thế! Bằng chứng là khi ông Bí thư thành phố lên taxi qua phà, xe này vẫn bị nhân viên bến phà thu tiền “bồi dưỡng”.
- Tóm lại là có ai bị xử lý gì không?
- Sở Giao thông Vận tải thành phố Hải Phòng đã có ngay Hội đồng kỷ luật để xem xét hình thức kỷ luật đối với Giám đốc và Phó Giám đốc bến phà Bính trên.
- Thế là nghiêm minh đấy vì lãnh đạo bến phà tuy không có mặt ở đấy nhưng phải chịu trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục nhân viên của mình.
- Nhưng giả dụ không phải là Bí thư Thành ủy bị bắt bí mà là dân thường bị bắt bí như thế rồi tố cáo liệu lãnh đạo bến phà có “thoát” vì lý do “ai làm nấy chịu” chứ hai ông trên không trực tiếp chở phà, không nhận tiền “bồi dưỡng” không nhỉ!
- Mọi thứ giả dụ đều khó giả nhời cho thật rõ nhưng vụ này cứ phải thông tin thật rộng thành điển hình...
- Chuyện nhỏ...
- Nhưng quy định “dưới sai, lãnh đạo trực tiếp phải chịu kỷ luật” lại không nhỏ. Phải thành quy chế cho mọi trường hợp khác...
- Thế thì còn ai dám làm bậy! Mà cũng nhân chuyện này, các lãnh đạo mọi cấp cũng nên “vi hành” vào nhiều dịch vụ công tư trong xã hội để hiểu tình cảnh của dân hơn, thấm cái bức xúc của dân mới có cơ thiết lập được trật tự xã hội...
Cả Nghĩ