Ở huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình có một con dốc uốn lượn ngoằn ngoèo, hai bên vắng vẻ chẳng có người sinh sống nằm trên quốc lộ 6A được gọi là dốc Nánh. Một con đường độc đạo như những con đường độc đạo khác nhưng tại đây đã chứng kiến không ít những chiến công của lực lượng phòng chống ma tuý Công an Hoà Bình và gần đây nhất là vụ bắt giữ 155 bánh heroin trong 2 vụ liên tiếp cách nhau 3 ngày của PC17 phối hợp với CA huyện Tân Lạc và CSGT.
![]() |
Dốc Nánh
Dân buôn hàng trắng gọi dốc Nánh là "cửa tử" nhưng vẫn liều lĩnh lao qua như thiêu thân lao đầu vào đèn chỉ vì loá mắt trước siêu lợi nhuận kếch xù. Không qua cửa này thì qua đâu khi đây là một trong những cung đường đổ "hàng" từ Tây Bắc về xuôi. Và chính "cửa tử" này, nhiều cuộc chiến đấu quyết liệt, thậm chí các đối tượng mang theo cả vũ khí nóng đã diễn ra giữa lực lượng Cảnh sát phòng chống ma tuý với các đường dây, ổ nhóm buôn bán, vận chuyển ma tuý. Cách đây không lâu, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý (PC17) phối hợp với Cục C17 đã phát hiện một đường dây, tóm gọn chuyến hàng 70 bánh heroin. Chỉ trong một tuần của tháng 7 năm nay, PC17 Công an Hoà Bình đã 5 lần ra quân và cả 5 lần bọn tội phạm ma tuý chống trả rất quyết liệt cũng trên đỉnh dốc Nánh trên quốc lộ 6A này.
Vì lợi nhuận, tội phạm ma tuý nghĩ ra đủ trăm mưu ngàn kế tinh vi xảo quyệt đối phó với công an. Chúng không từ một thủ đoạn nào với hy vọng vận chuyển cái chết trắng một cách an toàn. Với những chuyến hàng ít, chúng lợi dụng người nghiện ma tuý nặng, bất chấp tất cả hòng có tiền hút hít để vận chuyển thuê. "Lính đánh thuê" nhiều khi quấn "hàng" sơ sài trong miếng giẻ đầy dầu mỡ quẳng ngay trong... rọ hàng xe máy phía trước để công an khỏi nghi ngờ. Có kẻ chở vợ ôm con nhỏ ngồi sau và "hàng" giấu trong tã lót. Tinh vi hơn, "hàng" đội trên đầu thay cho lớp xốp mũ bảo hiểm được bóc đi. Với số hàng lớn, chúng nhồi ma tuý lẫn trong hàng hoá cồng kềnh như người chở gốc lũa từ Tây Bắc về. Táo tợn và liều lĩnh hơn, nhiều khi hàng để "ngay" trong cặp xách, cốp xe ô tô loại xịn, mới coóng và kẻ chuyên chở sắm vai trí thức, cũng kính, cũng cà vạt đàng hoàng. Muôn ngàn kế, muôn ngàn mưu nhưng chỉ có thể che mắt, ngụỵ trang trước một ai đó chứ sao qua được thế trận an ninh nhân dân.
![]() Cảnh sát kỹ thuật hình sự kiểm tra xác định heroin. |
Chuyên án 909D
Từ các nguồn tin, hoá trang trinh sát, rồi khai thác, đấu tranh với tội phạm đã bị bắt giữ cùng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác, PC17 đã phát hiện một nguồn "hàng" sẽ qua địa bàn tỉnh. Nhưng qua lúc nào thì còn là cả một ẩn số. Để đi tìm lời giải, trinh sát phải lăn lộn, vất vả trong nhiều vai khác nhau trên khắp nẻo đường Tây Bắc. Cuối tháng 7/2009, thông tin nhận được chuẩn bị có một cuộc vận chuyển ma tuý với số lượng lớn từ nước ngoài, thẩm lậu vào Việt Nam, trung chuyển qua Hoà Bình, các anh đã xin ý kiến Ban Giám đốc đấu tranh. Chuyên án 909D do PC17 lên kế hoạch phối hợp với Công an huyện Tân Lạc, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh để trinh sát và truy bắt đối tượng đã được xét duyệt và chấp thuận. Đã bao đêm, thượng tá trưởng phòng Đào Văn Minh cùng Trưởng Công an huyện, thượng tá Trịnh Văn Cường thức trắng trước những tờ giấy trắng gạch xoá nhiều lần tìm ra cách đánh hay nhất để bắt gọn, tránh thương vong. Tất nhiên, đỉnh dốc Nánh lại được chọn làm "chiến trường" vì đề phòng tai nạn cho dân. Kinh nghiệm cho thấy qua nhiều vụ vây bắt tội phạm ma tuý trên đỉnh dốc Nánh này, các đối tượng rất liều lĩnh, sẵn sàng chống trả quyết liệt. Ngay trong đêm khi chuyên án mới bắt đầu mở màn, Đại tá Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh đã có mặt, trực tiếp nghe các thành viên Ban chuyên án báo cáo tình hình thực tế và chỉ đạo các biện pháp để đi tới thành công của vụ án. Và giờ G bắt đầu từ trưa ngày 5/8.
Phóng sự của Lưu Thủy

