Chương trình ủng hộ đồng bào miền Bắc sau cơn bão số 3 của Báo SK&ĐS: Bão lũ đi qua, tình người ở lại

29-09-2024 06:32 | Nhịp cầu Nhân ái

SKĐS – Chương trình từ thiện ủng hộ đồng bào miền Bắc bị bão lũ do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức đã khép lại tốt đẹp và đầy ý nghĩa.

Những món quà do Báo cùng các nhà hảo tâm chuẩn bị đã được đưa đến tận tay người dân, nhân viên y tế và các đơn vị chịu nhiều thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 Yagi

Xót xa trước thiệt hại sau lũ dữ

Thiên tai, bão lũ là hiện tượng tự nhiên không thể tránh khỏi. Mỗi năm, có đến hàng chục cơn bão đổ bộ vào Việt Nam, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Cơn siêu bão số 3 Yagi mạnh nhất trên đất liền Việt Nam 70 năm qua và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại lớn cho nhiều tỉnh thành của Bắc Bộ.

Dù đã gần nửa tháng sau hoàn lưu bão, người dân ở nhiều tỉnh thành còn đang chật vật để tái thiết lại cuộc sống. Lũ quét qua, thành quả của người dân quanh năm cần cù, chịu khó làm lụng gần như mất trắng. Thông tin, hình ảnh về nhiều người thiệt mạng thương tâm; những mái nhà nhấp nhô trong nước lũ; hoa màu, vật nuôi, thủy sản ngập chìm trong biển nước...  khiến nhiều người xót xa.

Chương trình ủng hộ đồng bào miền Bắc sau cơn bão số 3 của Báo SK&ĐS: Bão lũ đi qua, tình người ở lại- Ảnh 1.

Sau lũ, nhiều thửa ruộng bị hỏng (ảnh chụp tại chuyến đi đến tỉnh Yên Bái). Ảnh: Thành Long

Xuất phát từ nghĩa tình đồng bào, tinh thần tương thân tương ái, ‘lá lành đùm lá rách’, Báo Sức khỏe và Đời sống đã phát động chương trình từ thiện đến với đồng bào vùng bão lũ. Song song với nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, Báo đã kết nối, khơi dậy thiện tâm trong mỗi người Việt hướng về đồng bào miền Bắc bị bão lũ, hỗ trợ bà con vượt qua thiên tai. Những chuyến xe nghĩa tình đã nhanh chóng được Báo và các nhà hảo tâm thực hiện.

Điểm dừng chân đầu tiên của chương trình ủng hộ đồng bào miền Bắc bị bão lũ của Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các đơn vị đồng hành là xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Dọc hành trình đi qua, chúng tôi đã chứng kiến nhiều dấu tích của trận lũ kinh hoàng. Những thửa ruộng bị tàn phá bởi lớp bùn lầy dày đặc; đường xá bị hư hại vì sạt lở. Ám ảnh hơn là những hàng cây bên đường còn hằn in mực nước; đủ loại rác sinh hoạt, túi nilong treo trên cành cây khi nước lũ đi qua…

Chương trình ủng hộ đồng bào miền Bắc sau cơn bão số 3 của Báo SK&ĐS: Bão lũ đi qua, tình người ở lại- Ảnh 2.

Hàng trăm suất quà được chuẩn bị để trao tặng bà con.

Nhớ lại mấy ngày trước, anh Đỗ Quốc Thịnh ở xã Việt Thành vẫn thấy sợ. Anh kể, cả đời anh chưa bao giờ thấy lũ lớn, ngập sâu như đợt này. Nhà gần sông, lúc nước lên đến quá nửa người, nhờ sự trợ giúp của mọi người mới ra khỏi vùng nước lớn, nhưng đồ đạc, tài sản và hoa màu hỏng hết, chẳng còn gì.

Nhận món quà từ đoàn từ thiện, anh Thịnh rưng rưng nói: "Khi nước cao mọi người chưa vào cứu trợ được, khổ lắm cô ơi. Không có gì nấu ăn, nước uống cũng không đun được, khi đoàn cứu trợ tiếp cận được mới biết mình thoát nạn. Sau khi nước rút trở về nhà, nhìn mọi thứ trong nhà hỏng, bùn lầy mà xót lắm. Cảm ơn Báo, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình chúng tôi để sớm quay trở lại cuộc sống’. Tâm sự của anh Thịnh cũng là của hàng trăm người dân đang có mặt tại đây.

Ngay sau khi trao quà cho bà con và trạm y tế, trường học ở Việt Thành, huyện Trấn Yên (Yên Bái), Đoàn lại tiếp tục thực hiện các chuyến xe nghĩa tình đến với tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Tuyên Quang và Lào Cai.

Tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, gần 2 tuần sau khi xảy ra trận lũ quét tang thương ngày 10/9, vẫn còn nhiều đoạn đường trơn trượt; một bên dòng sông nước đang cuộn chảy, một bên đường đất đá sạt lở khiến cho việc di chuyển của đoàn khó khăn hơn. Vậy nhưng, các thành viên của đoàn đều chung ý chí đem những yêu thương, sẻ chia tới các hộ dân bị thiệt hại, không còn nhà cửa và thậm chí mất cả người thân.

Kể cho chúng tôi nghe về những thiệt hại của địa phương và người dân trong những ngày ‘đại hồng thủy’, bà Trương Thị Hào – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nậm Mức mắt đỏ hoe. Bà cho biết, lũ quét khiến xã Nậm Mức bị cô lập, nhiều tuyến đường xuống các thôn bản bị sạt lở. Bà con phải di tản tới một số điểm cao để tránh lũ, có người bị cô lập nhiều hôm, vật dụng tan hoang, đổ nát, sạt lở hoàn toàn nhà cửa và thiệt hại cả về người. Hiện có hàng chục gia đình mất toàn bộ nhà cửa, tài sản do sạt lở đang sinh sống ở nhà tạm. Vẫn còn 4 nạn nhân chưa tìm thấy được thi thể, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

Chương trình ủng hộ đồng bào miền Bắc sau cơn bão số 3 của Báo SK&ĐS: Bão lũ đi qua, tình người ở lại- Ảnh 3.

Bà Chắp đã mất đi một người thân trong trận lũ dữ vừa qua.

Cầm trên tay món quà được đoàn trao tặng, khuôn mặt bà Lý Thị Chắp ở Nậm Kha 2, xã Nậm Lúc vẫn bần thần vì nỗi đau khi mất đi người thân và toàn bộ tài sản sau lũ. Là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, năm ngoái, bà đã mất đi người chồng vì bệnh tật. Nỗi đau mất chồng chưa nguôi ngoai, sạt lở sau cơn lũ dữ lại cướp đi người con trai của bà.

Hiện nay, hai mẹ con bà Chắp đang phải đi ở nhờ do nhà bị ảnh hưởng. "Trong những ngày qua, nhiều đoàn thiện nguyện từ các vùng, miền trong cả nước về cứu trợ đã giúp gia đình tôi vơi bớt đi phần nào. Ngày hôm nay, nhận thêm sự sẻ chia của Báo Sức khỏe và đời sống, gia đình tôi thật sự biết ơn. Mẹ con tôi giờ chỉ mong sớm sửa sang lại được căn nhà để trở về" – bà Chắp nói.

Chia sẻ trong những chuyến đi nghĩa tình đến với đồng bào vùng lũ đi qua, nhà báo Trần Tuấn Linh – Tổng biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống nói: "Trước những mất mát, đau thương mà người dân các tỉnh miền Bắc phải gánh chịu sau bão lũ, Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các nhà hảo tâm mong muốn được chung tay hỗ trợ bà con sớm khắc phục tổn thất, ổn định cuộc sống sau bão lũ…".

Chương trình ủng hộ đồng bào miền Bắc sau cơn bão số 3 của Báo SK&ĐS: Bão lũ đi qua, tình người ở lại- Ảnh 4.

Những phần quà của Báo Sức khỏe và Đời sống và các nhà hảo tâm được trao trực tiếp đến người dân, phần nào giúp họ sớm khắc phục sau thiệt hại của bão lũ.

Hơn 7 tỷ đồng tổng giá trị quà tặng được trao cho 5 tỉnh thành

Sau khi phát động chương trình thiện nguyện ủng hộ đồng bào miền Bắc bị lũ lụt, tổng giá trị tiền mặt và hàng hóa Báo Sức khỏe và Đời sống đã tiếp nhận được đến ngày 24/9 là hơn 7 tỷ đồng. Trong đó, bạn đọc, các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước đã ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại các tỉnh phía Bắc tiền mặt, hàng hóa gồm các nhu yếu phẩm, thuốc, thực phẩm chức năng, quần áo....

Chương trình ủng hộ đồng bào miền Bắc sau cơn bão số 3 của Báo SK&ĐS: Bão lũ đi qua, tình người ở lại- Ảnh 5.

Lan tỏa tấm lòng nhân ái trong mùa lũ, Báo Sức khỏe và Đời sống đã thực hiện 4 chuyến xe nghĩa tình tới 5 tỉnh thành của miền Bắc là: Yên Bái, Lạng Sơn, Bắc Giang, Tuyên Quang và Lào cai. Từ ngày 15/9 – 24/9, Báo Sức khỏe và Đời sống đã nhanh chóng chuyển những chuyến hàng hỗ trợ đến với các tỉnh này ngay khi tiếp nhận số lượng tiền mặt và hàng hóa từ các đơn vị, nhà hảo tâm gửi gắm.

Tại các địa phương, Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các đơn vị đồng hành đã trao quà tận tay đến người dân, cơ sở y tế chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra. Cụ thể, tại Yên Bái, lãnh đạo Bộ Y tế và Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao 156 suất quà đến tận tay bà con nhân dân xã Việt Thành, 12 đơn vị cơ sở y tế và 1 trường mầm non bị thiệt hại với tổng giá trị hỗ trợ là 1,8 tỷ đồng.

Tại các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, đoàn công tác cũng đã trao tặng mỗi tỉnh 1 tỷ đồng bao gồm tiền mặt, hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu. Còn tại Tuyên Quang, Báo Sức khỏe và Đời sống cũng đã cho 260 hộ dân, 9 trạm y tế và 150 cán bộ y tế với tổng giá trị được trao 1,4 tỷ đồng. Trong chuyến thiện nguyện đến với bà con của xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, Lào Cai ngày 24/9, Báo đã trao tổng giá trị quà tặng và tiền mặt là 1 tỷ đồng.

Chương trình ủng hộ đồng bào miền Bắc sau cơn bão số 3 của Báo SK&ĐS: Bão lũ đi qua, tình người ở lại- Ảnh 6.

Tại tỉnh Yên Bái, Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các nhà đồng hành đã trao tổng giá trị tiền mặt và quà tặng là 1,8 tỷ đồng. Ảnh: Thành Long

Chương trình ủng hộ đồng bào miền Bắc sau cơn bão số 3 của Báo SK&ĐS: Bão lũ đi qua, tình người ở lại- Ảnh 7.

Tại tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang, Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao tổng giá trị là 1 tỷ đồng quà và tiền mặt hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Ảnh: Hồng Hải

Chương trình ủng hộ đồng bào miền Bắc sau cơn bão số 3 của Báo SK&ĐS: Bão lũ đi qua, tình người ở lại- Ảnh 8.

Báo cũng đã trao 1 tỷ đồng tổng giá trị quà và tiền mặt cho người dân tại Bắc Hà, Lào Cai. Ảnh: Thành Long

Để chương trình thiện nguyện được thành công, Báo đã có sự đồng hành của rất nhiều các cá nhân, tập thể, đơn vị, doanh nghiệp… cùng chung tay. Báo Sức khỏe và Đời sống xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm đã đóng góp tiền bạc, hàng hóa, phương tiện và những độc giả gần xa đã đồng cảm, sẻ chia, hỗ trợ cho các chuyến thiện nguyện này.

Hy vọng rằng trong những hoạt động sắp tới, các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống để lan tỏa tình yêu thương đến mọi miền đất nước.

Phương Thuận
Ý kiến của bạn