Chuộng ngoại

Xã hội
- Năm nay thuế cho ôtô nhập ngoại trung bình khoảng 300% nhưng những chiếc siêu xe “triệu đô” như Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Maserati... vẫn ùn ùn đổ về nước ta...

- Năm nay thuế cho ôtô nhập ngoại trung bình khoảng 300% nhưng những chiếc siêu xe “triệu đô” như Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Maserati... vẫn ùn ùn đổ về nước ta...

- Thì có người giàu có, sẵn tiền...

- Rồi những chiếc điện thoại trị giá hàng trăm triệu đồng, những chai rượu “tây” giá bằng thu nhập cả năm của tôi và bác cũng xuất hiện ở ta...

- Khổ quá, tôi và bác phận nghèo chứ người có tiền thì họ mua gì mặc họ!

- Tôi không ganh tỵ nhưng việc này làm căn bệnh nhập siêu thêm trầm trọng trong khi ta đâu có dự trữ ngoại tệ nhiều.

- Ăn cơm rau muống lại nói chuyện nhập siêu! - Nghĩ tôi nhìn ông bạn già lắc đầu.

- Vấn đề là dân ta, dù chỉ có một bộ phận cứ thích chuộng hàng ngoại thì đất nước bao giờ mới khá lên được. Cái tâm lý chuộng ngoại, chuộng hàng xa xỉ của nước ngoài còn là tâm lý tự ti dân tộc, lãng phí dù là tiền của mình quả là đáng báo động.

- Nhưng hàng trong nước quả là còn thua xa hàng ngoại trong khi không ít dân mình lại có bệnh “sĩ”, cứ phải sài sang mới là biết chơi và thành đạt...

- Thế thì ai sẽ làm cuộc vận độngtoàn dân ủng hộ hàng trong nước? Và tất nhiên hàng nội cũng phải có sự thay đổi thực sự về chất lượng và giá cả nếu bớt được phí “bôi trơn”, tăng cường cải tiến mẫu mã và thưởng xứng đáng cho những phát kiến, cải tiến...

- Được thế thì chắc chắn người tiêu dùng sẽ ủng hộ hàng hóa nội địa không để thua trên sân nhà. Và hàng ngoại sẽ không còn tung hoành ngang dọc như hiện nay. Rồi hàng hóa ta sẽ xuất ngoại trở thành thương hiệu khắp toàn cầu...

- Chả mấy lúc đất nước hóa rồng!

- Lạy giời cho tâm lý chuộng ngoại không còn...

- Giời tít trên cao đa ai thấy! Bà con ta nếu ai cũng biết tự hào dân tộc, biết buồn khi đất nước tụt hậu thì chả cần phải lạy giời...

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn