Chướng!

Xã hội
- Sáng chủ nhật trước có một anh được 4 anh khác khênh lên xe buýt... Chắc là bị thương...

Hai Phiếm kể chuyện:

- Sáng chủ nhật trước có một anh được 4 anh khác khênh lên xe buýt... Chắc là bị thương...

- Băng ca cứu thương đâu mà phải mỗi người cầm một chân một tay như thế...

- Thì có phải xe cấp cứu đâu mà có băng ca...

Công an thấy người bị thương thì phải giúp đỡ chứ, đợi có băng ca thì đến bao giờ?

- Hay anh bị khiêng chắc làm gì đấy nên bị bắt?

- Dốt! Là tội phạm thì chỉ cần một anh công an áp giải là đủ, việc gì phải khiêng!

- Nhưng tôi thấy khi khiêng anh này đến cửa xe buýt thì có anh khác mặc áo vàng kẻ sọc đạp vào mặt!

- Mắt bác kèm nhèm nên nhìn nhầm hay sao chứ làm gì có chuyện đạp vào mặt một người đang bị khiêng. Giả dụ người bị khiêng là tội phạm thì cũng không ai kể cả người thực thi pháp luật được đánh đập, xúc phạm nhân phẩm vì chúng ta sống theo pháp luật. Thôi thì cứ coi như anh áo vàng kẻ sọc là hành khách xuống xe vội bị trượt chân.

- Bác định bênh...

- Thôi thì cứ nghĩ thế cho đỡ đau lòng!

- Thế nếu không phải là trượt chân và cả thiên hạ đều biết...

- Thì phải xử lý nghiêm minh để bảo vệ tính nghiêm minh của luật pháp. Là đảng viên thì phải đuổi ra khỏi Đảng. Có chức quyền thì phải cách hết bởi vì anh này đạp vào mặt người không có khả năng tự vệ, lại coi thường anh công an đang khiêng người.

- Giữa thanh thiên bạch nhật ở Thủ đô lại có chuyện như thế thì quả là chướng thật!

- Thôi, cũng là con sâu làm rầu nồi canh. Nếu không xử lý thì chắc còn chướng hơn vì đấy là uy tín quốc gia...

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn