Chuốc thuốc mê bạn cùng phòng trọ, cướp tài sản

25-03-2015 21:56 | Thời sự
google news

Không tiền tiêu xài, Hồ Văn Huy (SN 1986, ngụ quận Gò Vấp,TP.HCM) và Lê Duy Tuấn (SN 1964, ngụ tỉnh Bình Dương) đã đồng lõa bỏ thuốc mê vào ly nước mía mời bạn cùng phòng uống rồi cướp hết tài sảncủa người này.

Hồ Văn Huy, Lê Duy Tuấn và ông Nguyễn Thanh H. cùng ở chung một phòng trọ ở phường Hiệp Thành, quận 12. Khoảng 9h, ngày 29/5/2014, Huy và Tuấn đã bàn kế mua thuốc ngủ cho ông H. uống để lấy trộm tài sản của ông này.

Huy ra tiệm thuốc tây mua 3 viên thuốc ngủ, trên đường về Huy ghé mua 2 ly nước mía. Sau đó, Huy gặp Tuấn và lén bỏ thuốc ngủ vào ly nước mía mang về đưa cho ông H. uống.

Đến khoảng 12h30 cùng ngày, do ngấm thuốc nên ông H. ngủ mê mệt. Huy liền cướp lấy chiếc ĐTDĐ Iphone4, một chiếc đồng hồ, ví da và cướp luôn đôi dép “xịn” của ông H.

Hai bị cáo Huy và Tuấn sau phiên xử phúc thẩm

 

Sau đó, Huy và Tuấn chở nhau đi bán đôi dép trên được 1,1 triệu đồng, bán chiếc ĐTDĐ Iphone4 được 4,9 triệu đồng. Tổng cộng, Huy chia cho Tuấn 1 triệu đồng, còn 5 triệu đồng Huy cất giữ. Riêng chiếc ví da do phát hiện bên trong không có tiền nên các bị cáo đã vứt bỏ dọc đường.

 

Đến khi tỉnh dậy, ông H bàng hoàng phát hiện tài sản của mình bị “biến mất” nên đến cơ quan công an trình báo. Qua điều tra truy xét, ngày 30/5/2014, hai đối tượng Tuấn và Huy đã bị bắt tạm giam.

Trước đó vào tháng 11/2014, TAND quận 12 xử phạt Huy 7 năm 6 tháng tù, Tuấn 7 năm tù cùng về tội “cướp tài sản”. Hai bị cáo kháng cáo xin được giảm án.

Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay (25/3), TAND TP.HCM đã bác toàn bộ kháng cáo của cả hai bị cáo, tòa tuyên y án sơ thẩm. Ngoài ra, các bị cáo còn bị buộc phải bồi thường toàn bộ tài sản đã cướp trả cho bị hại.

Theo An ninh Thủ đô

 


Ý kiến của bạn