Chung ước mơ là thầy thuốc

16-08-2012 15:29 | Y tế
google news

Thầy giáo Bùi Quang Lương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A, Trường THPT Kim Thành, Hải Dương phấn khởi cho biết: Lớp 12A có 45 học sinh thì cả 100% các em thi đỗ trong kỳ thi đại học vừa qua. Đặc biệt, năm nay lớp có 18 em trúng tuyển vào các trường Đại học Y, Dược...

Hải Dương là vùng đất “Địa linh nhân kiệt” gắn liền với tên tuổi, cuộc đời và sự nghiệp của rất nhiều danh nhân đất Việt, trong đó có có hai nhân vật lịch sử đã góp phần to lớn đúc kết nên nền y dược cổ truyền của dân tộc là Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Hải Dương cũng nổi danh là đất khoa bảng  với 472 tiến  sỹ nho học trong đó có 11 trạng nguyên…

Kỳ thi đại học năm nay thế hệ trẻ Hải Dương tiếp tục làm rạng danh truyền thống hiếu học của quê hương với rất nhiều học sinh đỗ đầu vào các trường đại học danh tiếng của cả nước như: Đại học Y Hà Nội; Đại học Ngoại thương; Đại học Dược… Hải Dương cũng có hàng trăm học sinh trúng tuyển khối trường Đại học Y, Dược với số điểm cao.

Tấm gương người đi trước

Thầy giáo Bùi Quang Lương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A, Trường THPT Kim Thành, Hải Dương  phấn khởi cho biết: Lớp 12A có 45 học sinh thì cả 100% các em thi đỗ trong kỳ thi đại học vừa qua. Đặc biệt, năm nay lớp có 18 em trúng tuyển vào các trường Đại học Y, Dược, trong đó có 17 em đạt từ 24 điểm đến 29,5 điểm, học sinh trúng tuyển đại học y thấp nhất là 22,5 điểm.

Đạt thành tích thi đại học với số điểm cao nhất là Phạm Đức Thịnh. Thịnh là người có số điểm trúng tuyển đại học cao nhất tỉnh, đứng thứ hai miền Bắc và đứng thứ tư trong danh sách 100 thí sinh có điểm thi đại học cao nhất cả nước. Tuy chỉ đạt danh hiệu “á khoa” Đại học Y Hà Nội song với số điểm 29,5 Thịnh đã vượt lên tất cả thủ khoa người Hải Dương về tổng điểm thi đại học và là  người có điểm trúng tuyển đại học cao nhất tỉnh.

Phạm Đức Thịnh - Á khoa Đại học Y Hà Nội.

Phạm Đức Thịnh lớn lên trong một gia đình nhà giáo ở thị trấn Phú Thái (huyện Kim Thành), ngay từ nhỏ em đã được cha mẹ định hướng phương pháp học tập khoa học. Gương mặt thông minh, nụ cười cởi mở nhưng Thịnh không  muốn nói về thành tích học tập của bản thân. Em dí dỏm nói về những ước mơ thủa nhỏ, về công ơn sinh thành của cha mẹ, sự dưỡng dục của gia đình và sự tận tâm, trách nhiệm của các thày giáo, cô giáo đối với học sinh trong nhà trường.  Bà Đỗ Thị Vân, mẹ của Thịnh cho biết: Cháu ham học từ nhỏ và học đều tất cả các môn văn, toán, lý,  hóa, sinh,  ngoại ngữ.  Ở trường cháu luôn là học sinh ngoan, về nhà cháu là người con hiếu thảo, biết lo lắng, chăm sóc người thân mỗi khi ốm đau, biết động viên cha mẹ mỗi khi lo lắng, buồn phiền. Thịnh đạt danh hiệu học sinh giỏi suốt 12 năm học phổ thông và đạt nhiều thành tích tại các kỳ thi  học sinh giỏi cấp tỉnh từ bậc tiểu học tới bậc THPT. Trong đó có giải nhì cấp tỉnh môn tiếng Anh năm lớp 9 và môn hóa lớp 12.

Trúng tuyển hai trường đại học thuộc tốp đầu là Đại học Y Hà Nội và Đại học Ngoại thương, song Thịnh đăng ký theo học ngành Y bởi tâm nguyện muốn chữa bệnh cứu người.

Thịnh tâm sự: Ngày nhỏ, một lần theo bác dâu là Đồng Thị Gấm (hiện là Trưởng khoa nội tiết Bệnh viện Đa khoa Hải Dương) đến bệnh viện, thấy sự chăm sóc tận tình của bác và các cán bộ y tế đối với trẻ thơ và người bệnh, em rất xúc động và theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ từ đó. Mơ ước ấy càng được thắp sáng khi Thịnh được tận mắt chứng kiến “thần tượng” của mình là một bác sĩ trẻ, cùng quê Hải Dương đang công tác tại Hà Nội, TS. Đồng Văn Hệ (chuyên khoa thần kinh, Bệnh viện Việt Đức) cứu giúp nhiều người dân nghèo quê em thoát khỏi “tử thần”, trong đó có cả người thân trong gia đình em với tất cả sự tận tâm của một người thầy thuốc mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Thịnh thầm cảm phục và coi BS Hệ là một trong những tấm gương sáng để học tập noi theo. Vốn say mê đọc sách, Thịnh vô cùng cảm phục các danh nhân trong nền y học thế giới và dân tộc như  Louis Pasteurm,  Alexandre Yersin, Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, BS Phạm Ngọc Thạch, BS Tôn Thất Tùng… Em không bao giờ dám nghĩ tới việc sau này có thể sánh với các bậc tiền bối, song sẽ quyết tâm học tập và nghiên cứu để trở thành một người thầy thuốc giỏi phục vụ người bệnh.

Y hay dược cũng là vì người bệnh

Trúng tuyển hai trường đại học danh tiếng là Đại học Dược với số điểm 28 và Đại học Y Hà Nội với số điểm 27 là niềm vinh dự và là phần thưởng xứng đáng với  Bùi Huy Hoàng ở xã Kim Đính (cùng huyện Kim Thành). Sinh ra trong một gia đình nông dân, nhà nghèo, nhưng cậu học trò có dáng vẻ thư sinh ấy lại có quyết tâm rất cao. Cả ba năm học THPT, Hoàng đều đạt học sinh giỏi, năm học 2011-2012, Hoàng đạt giải nhì môn toán kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Là lớp trưởng 12A, Hoàng luôn được bạn bè trong lớp tin yêu, nể trọng bởi tác phong điềm đạm, gương mẫu trong mọi công việc và có phương pháp học tập khoa học. Lý giải về việc tại sao lại chọn thi hai trường đại học Y, Dược, Hoàng cho rằng sức khỏe con người là vấn đề quan trọng nhất.

Thày giáo Bùi Quang Lương và em Bùi Huy Hoàng, người đỗ hai trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Dược với số điểm cao.

Từng chứng kiến rất nhiều gia đình có người đau ốm do mắc phải những căn bệnh trọng mà y học chưa thể chữa trị, Hoàng rút ra một điều, có sức khỏe là có tất cả. Vì thế, cậu học trò nghèo đã quyết tâm đeo đuổi mơ ước theo học nghề y, dược để sau này hoặc trở thành dược sỹ giỏi nghiên cứu tìm ra được các loại thuốc đặc hiệu để chữa trị những căn bệnh nan y, hoặc trở thành thày thuốc giỏi để mang lại sức khỏe, niềm vui cho những người bệnh và gia đình họ. Hoàng đang cân nhắc để đưa ra một quyết định khó khăn là theo học y hay dược. “Dù học Y hay Dược cũng là chữa bệnh cứu người phải không anh?”, Hoàng nói.

Ngoài Phạm Đức Thịnh, Bùi Huy Hoàng, đội ngũ thầy thuốc, dược sỹ tương lai trưởng thành từ Hải Dương còn có các em:Vũ Văn Đông trúng tuyển Đại học Dược với số điểm 27; Nguyễn Thị Hà Oanh (Đại học Dược) 26,5 điểm, Nguyễn Thị Hải Hà (Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh) 26,5 điểm; Phạm Thị Hà Thương trúng tuyển hai trường là Học viện Quân Y và Đại học Y Hải Phòng đều trên điểm 24…

Mặc dù lớp 12A, trường THPT Kim Thành là lớp tuyển chọn, định hướng cho học sinh thi khối A (chủ yếu là khối trường kinh tế, kỹ thuật) nhưng với ước mơ được gắn bó với ngành nghề cao quý để chăm sóc sức khỏe nhân dân nên gần 50% học sinh của lớp đã nộp đơn thi đại học khối B – khối Y – Dược. Nhóm học sinh lớp 12A trúng tuyển khối trường đại học Y, Dược năm nay đa phần xuất thân từ con nhà nông, các em đã nỗ lực vượt khó vươn lên và trở thành con ngoan, trò giỏi.

Với đạo lý uống nước nhớ nguồn và truyền thống tôn sư trọng đạo, các em  bày tỏ sự tri ân đối với các thày giáo, cô giáo cám ơn nhà trường đã tạo ra môi trường giáo dục tốt, phương pháp giáo dục tốt, giúp các em hoàn thiện được ước mơ của mình. Trong số các em có người mơ ước phấn đấu học giỏi để được đi tu nghiệp ở những nước có nền y học tiên tiến nhằm nâng cao trình độ. Người mơ ước ra trường sẽ dành nhiều thời gian đến những vùng rừng núi xa xôi để nghiên cứu, tìm hiểu tính năng các loài thảo dược chưa được biết đến để bào chế ra các loại thuốc đặc hiệu. Có người lại mong ước rất giản dị là ra trường sẽ về công tác tại trạm y tế xã nhà để chữa bệnh cho bà con, bởi trạm y tế xã chưa từng có bác sĩ…

Sau này trên bước đường đời, mỗi em sẽ có con đường riêng, có sự nghiệp riêng, nhưng với ước mơ chung một tấm lòng đến cháy bỏng là phấn đấu học tập thành tài, trở thành những dược sỹ, bác sỹ giỏi để góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân thật đáng quý!

Phương Anh


Ý kiến của bạn