“Chúng tôi yêu các bạn...” (*)

Xã hội
Tôi - bệnh nhân Trần Đình Giàu, sinh năm 1933, tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Hiện thường trú tại số nhà 98, đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Quy Nhơn.

Kính gửi: - PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế.

                 - Quý vị lãnh đạo Bộ Y tế.

Tôi - bệnh nhân Trần Đình Giàu, sinh năm 1933, tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Hiện thường trú tại số nhà 98, đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Quy Nhơn.

Thường lệ, mỗi năm một vài lần, vợ chồng chúng tôi đi vào TP. Hồ Chí Minh để tìm thầy, tìm thuốc chữa bệnh và thăm con, thăm cháu. Lần này, vừa vào đến nơi được vài hôm thì bất ngờ tôi bị chứng bệnh thủng đại tràng. Tôi tìm phương tiện đi thẳng vào Khoa Cấp cứu, BV Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh.

Không khí đón tiếp bệnh nhân ở bệnh viện này đầy ắp tình người: Tất cả vì mạng sống của người bệnh. Trước khi được đưa lên bàn mổ, tôi nhận biết được xung quanh tôi có một bộ máy đang hoạt động nhanh nhẹn, nhịp nhàng, chính xác. Tất cả là một khối thống nhất, từ phòng cấp cứu, xét nghiệm, Xquang, siêu âm, ngoại tổng quát, phòng mổ. Ở những nơi đó, những bộ óc, những con tim, tất cả đang lao động khẩn trương từng giây phút, giành giật lại mạng sống cho bệnh nhân.

Sau đó, tôi không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy và về sau, tôi biết mình đã được cứu sống khỏi căn bệnh: “Viêm phúc mạc do thủng túi thừa đại tràng Sigma”.

Tôi vô cùng xúc động. Tôi là một bệnh nhân tuổi đã quá cao, sức khỏe quá suy yếu, lại gặp phải một căn bệnh hiểm nghèo. Nếu không may mắn được cấp cứu tại BV Thống Nhất, chắc gì tôi còn được sống đến ngày hôm nay.

Thêm nữa, trong thời gian điều trị tại bệnh viện này, dù ở khoa phòng nào từ cấp cứu, Xquang, siêu âm, CT, ngoại tổng quát, gây mê, phòng mổ, hậu phẫu, mắt, tai - mũi - họng, chúng tôi cũng bắt gặp được những ánh mắt thân thiện, những thái độ niềm nở chân tình, những ân cần chăm sóc. Điều đó đã làm cho chúng tôi, những bệnh nhân được an ủi rất nhiều.

BV Thống Nhất, chúng tôi cảm ơn các bạn. Các bạn đã cứu sống con người, cứu sống rất nhiều người, nhưng các bạn không cần sự đền đáp. Trái lại, chúng tôi là những bệnh nhân, chúng tôi không có quyền quên ơn các bạn. Chúng tôi mang ơn các bạn, chúng tôi nhớ ơn các bạn mãi mãi. Chúng tôi yêu các bạn. Chúng tôi yêu BV Thống Nhất.

Kính thưa bà Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trên đây là những tình cảm chân thành nhất của một bệnh nhân gần đất xa trời vừa được cứu sống và đây cũng là hình ảnh về những đóa hoa tươi thắm của vườn hoa BV Thống Nhất, vườn hoa của ngành y tế. Tôi nghĩ: chắc chắn BV Thống Nhất trong những ngày sắp tới đây sẽ còn tiến xa hơn nữa, chắc chắn BV Thống Nhất sẽ sánh vai với các bệnh viện trong khu vực một ngày không xa.

Kính cảm ơn bà Bộ trưởng.

Kính cảm ơn quý vị lãnh đạo Bộ Y tế.

Kính cảm ơn quý vị lãnh đạo BV Thống Nhất và toàn thể y, bác sĩ, cán bộ công nhân viên BV Thống Nhất.

Kính chúc bà Bộ trưởng Bộ Y tế cùng quý vị gặp vạn sự an lành, dồi dào sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp, cống hiến tài năng, trí tuệ cho đất nước.

Trân trọng.

Ngày 29/3/2012

 Bệnh nhân

 

 Trần Đình Giàu

 (*) Tiêu đề do tòa soạn đặt


Ý kiến của bạn