Klaus Paier và Asja Valcic là hai nghệ sĩ nổi danh trong giới âm nhạc quốc tế. Họ đặc biệt rất thành công trong việc đưa ra các ý tưởng mới cho âm nhạc như kết hợp accordion và cello trong các tiết mục song tấu; đặt ra các tiêu chuẩn mới khi trình diễn độc tấu, song tấu và tam tấu cho dòng nhạc jazz... Lần đầu tiên đặt chân tới châu Á, với điểm diễn mở màn là Việt Nam (VN), đôi song tấu này đã cống hiến cho khán giả Thủ đô một màn trình diễn đầy ngẫu hứng nhưng cũng nhiều đam mê và thú vị. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với hai nghệ sĩ người Áo này.
Cơ duyên nào đưa hai người đến với nhau trong sự kết hợp đầy ngẫu hứng này với hai loại nhạc cụ accordion và cello?
Klaus Paier: Trước khi có buổi biểu diễn chung với nhóm tứ tấu "Vienna Radio String Quatet" mà Asja Valcic là một thành viên, chúng tôi đã cùng làm việc trong một dự án khác về âm nhạc. Trong 4 năm quen biết đó, chúng tôi đã cùng nảy ra ý tưởng về nhóm song tấu.
Asja Valcic: Thật không ngờ là hai loại nhạc cụ này có khả năng tương hỗ nhau rất lớn về hòa âm. Thêm nữa, nó lại rất hợp nhau để làm nên những khúc ngẫu hứng, vì cùng đề cao yếu tố ngẫu hứng trong âm nhạc nên chúng tôi rất dễ làm chủ được sự hòa hợp của hai nhạc cụ. Chỉ cần chỉnh một chút về yếu tố kỹ thuật, chúng tôi có thể ăn ý ngay khi vừa bắt nhịp.
Các bạn có ấn tượng gì khi đặt chân đến VN?
Asja Valcic: Chúng tôi từng đi lưu diễn nhiều ở châu Âu, Angieri và châu Mỹ nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi thực hiện chuyến lưu diễn tại châu Á. VN là đất nước châu Á đầu tiên chúng tôi chọn dừng chân. Chúng tôi chưa từng đến VN. Mặc dù vậy, qua sách ảnh, chúng tôi cũng đã được biết tới VN với những bãi biển thơ mộng cùng những hòn đảo nhỏ. Chúng tôi rất thích thưởng thức món ăn Việt Nam như phở và thật sự thích thú khi được đặt chân tới đây để trực tiếp thưởng thức món ăn từ nước bạn.
Klaus Paier: Tôi đặc biệt ấn tượng với giao thông Việt Nam, không thể tưởng tượng nổi sao lại có nhiều xe máy đến thế (cười). Chúng tôi mới đến VN nhưng cũng đã kịp thưởng thức món "nem" của nước bạn. Rất thú vị. VN đã mang lại nhiều cảm hứng cho tôi để tiếp tục sáng tác những bản nhạc đầy ngẫu hứng.
Với hai buổi diễn, các bạn đã nhận ra điều gì ở khán giả VN?
Klaus Paier: Chúng tôi mang đến cho công chúng VN 13 khúc ngẫu hứng, đó là những sáng tác mới nhất và cũng đầy tâm huyết của tôi. Có thể đó chưa phải là những nét đặc trưng của âm nhạc nước Áo nhưng mỗi một tâm hồn yêu nhạc đều tìm thấy mình trong những tác phẩm ấy. Như các bạn biết, dòng nhạc jazz lại là dòng nhạc quốc tế hóa, nó có sự đa dạng và pha trộn của nhiều nền văn hóa nên luôn dễ dàng đi vào lòng người, dù ở bất cứ dân tộc nào. Ở VN cũng vậy, chúng tôi có được sự đón nhận của khán giả mặc dù đó là một "hương vị" rất mới của jazz khi chúng tôi mang đến một sự kết hợp rất lạ và táo bạo: accordion và cello - đây là lần đầu tiên trên thế giới có sự kết hợp này!
Xin cảm ơn hai nghệ sĩ về cuộc trò chuyện cởi mở này!
Hoàng Linh (thực hiện)