Sáng thứ 7, ngày 22/11, mới khoảng hơn 7giờ bà Nguyễn Thị Thanh, 65 tuổi ở Quan Hoa - Cầu Giấy đã có mặt tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Chia sẻ với phóng viên báo Sức khỏe & Đời sống, bà Thanh bảo rằng, nghe con gái thông tin về chương trình khám, đo đường huyết, tư vấn miễn phí bệnh đái tháo đường do báo Sức khỏe & Đời sống phối hợp với Bệnh viện Nội tiết TW tổ chức nên bà phải dậy từ lúc chưa đến 6giờ sáng làm mấy việc vặt trong nhà để còn kịp thời gian đi xe buýt đến Bảo tàng Hồ Chí Minh sớm nhất không thì lỡ mất cơ hội tìm hiểu về căn bệnh ĐTĐ...
TS. Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu đánh giá cao hoạt động của Ngày hội khám, tư vấn bệnh ĐTĐ. |
Không chỉ riêng bà Thanh mà trong khuôn viên của Bảo tàng Hồ Chí Minh vào buổi sáng ngày 22/11, dù 8giờ30 mới đến giờ khai mạc và khám bệnh, nhưng đã có rất nhiều các ông, các bà, các chị... thậm chí các bạn trẻ có mặt để được khám, đo đường huyết, tư vấn miễn phí trong Ngày dành riêng cho bệnh nhân và những người quan tâm đến bệnh đái tháo đường.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, bác sĩ, nhà báo Trần Sĩ Tuấn, Tổng biên tập báo Sức khỏe & Đời sống đã thay mặt Ban tổ chức nồng nhiệt chào đón sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, của các đại biểu. Theo bác sĩ Trần Sĩ Tuấn: Bệnh ĐTĐ được xếp vào danh sách bệnh nguy hiểm bởi chính những biến chứng nó có thể gây ra, bởi sự tàn phá âm thầm của nó trên cơ thể người bệnh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Ý thức được những điều đó, nhiều năm qua, báo Sức khỏe & Đời sống - Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, Diễn đàn vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân luôn coi trọng và chú ý đến công tác tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo bạn đọc những kiến thức về nguyên nhân gây bệnh, các biểu hiện của bệnh, cách phòng ngừa, cách luyện tập, chế độ ăn uống, lối sống và phương pháp điều trị cho bệnh nhân ĐTĐ. Phát triển những công việc đó ở một quy mô rộng hơn, có trọng tâm hơn, năm nay, báo Sức khỏe & Đời sống kết hợp với Bệnh viện Nội tiết TW với sự tài trợ của Johnson & Johnson Medical tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh ĐTĐ.
Tại buổi lễ, TS. Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đã đánh giá cao việc tổ chức hoạt động này của báo Sức khỏe & Đời sống và Bệnh viện Nội tiết TW. Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên cho biết, hiện nay ĐTĐ là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ tư trên thế giới, gây giảm tuổi thọ trung bình từ 5-10 năm... Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên kêu gọi các cá nhân, các cấp, các ngành hiểu rõ, bệnh ĐTĐ thực sự là hiểm họa đối với sức khỏe cộng đồng, là gánh nặng kinh tế đối với từng gia đình và toàn xã hội, là nguy cơ đe dọa sự phát triển giống nòi. Vì vậy chúng ta cần có sự phối hợp chặt chẽ, mạnh mẽ trong công tác phòng, chống bệnh ĐTĐ trước khi những biến chứng nguy hiểm xảy ra. Cả người bệnh và thầy thuốc cùng hành động để có thể làm giảm được những biến chứng đáng sợ của bệnh ĐTĐ.
Cũng tại lễ mít tinh, PGS.TS Tạ Văn Bình, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết TW đưa ra những thông số đáng lo ngại, theo số liệu thống kê, trên thế giới cứ 10 giây lại có một người tử vong do nguyên nhân ĐTĐ và các biến chứng, cứ 30 giây lại có một người bị bệnh ĐTĐ bị cắt cụt chân... Tại Việt Nam, theo điều tra quốc gia năm 2008 của Bệnh viện Nội tiết TW, tỷ lệ bệnh trong lứa tuổi từ 30-69 chiếm khoảng 5%, nếu chỉ ở khu vực thành phố, khu công nghiệp tỷ lệ bệnh sẽ là từ 7-10%... Song điều đáng lo ngại là bệnh ĐTĐ xuất hiện ở lứa tuổi trẻ ngày càng nhiều hơn.
Tuy nhiên, PGS.TS. Tạ Văn Bình cũng nhấn mạnh, dù hiện nay chưa có thuốc chữa khỏi bệnh ĐTĐ nhưng 60% trường hợp có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường týp 2 có thể phòng tránh được bằng chế độ ăn uống hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực.
Sôi động ngày hội khám tư vấn ĐTĐ
Ngày hội khám, tư vấn các bệnh về tiểu đường diễn ra sôi nổi cả trong và ngoài hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh. Một trong những bàn bận rộn nhất trong Ngày dành cho người bệnh và những người quan tâm đến bệnh ĐTĐ vẫn là bàn tư vấn khám mắt. Bắt đầu từ hơn 8h sáng cho đến 5giờ chiều khi chương trình kết thúc, không lúc nào BS. Duy Hùng được rỗi rãi vì luôn có hàng chục người xếp hàng chờ đến lượt được khám và tư vấn về mắt. Không khí se lạnh nhưng trên trán anh vẫn lấm tấm mồ hôi, anh tâm sự, làm việc có ích, giúp cộng đồng hiểu và cách phòng tránh, nhất là đối với bệnh nhân bị ĐTĐ là niềm vui nên dù có luôn tay, luôn miệng và không được nghỉ anh vẫn làm hết mình để góp một chút nhỏ bé công sức vào ngày hội với người bệnh ĐTĐ và người quan tâm đến căn bệnh này.
Sự sôi động của ngày hội khám, tư vấn bệnh ĐTĐ ngày càng tăng khi các bác sĩ và nhân viên y tế tại 10 bàn đo đường huyết, 8 bàn khám tổng quát (đo cân nặng, chiều cao, huyết áp...), 10 bàn hướng dẫn và tư vấn sử dụng máy đo đường huyết, 4 bàn tư vấn dinh dưỡng,... không có thời gian ngơi tay khi người bệnh và người quan tâm đến bệnh ĐTĐ đến ngày một đông hơn.
Ngoài khám, đo đường huyết, bên trong hội trường, các báo cáo khoa học của các bác sĩ và chuyên gia về bệnh ĐTĐ đến từ Bệnh viện Nội tiết TW và Bệnh viện Bạch Mai đã cung cấp thông tin và giải đáp nhiều thắc mắc về bệnh cho bà con. Hội trường hàng trăm chỗ ngồi của Bảo tàng Hồ Chí Minh đã không còn một ghế trống, thế nhưng do người quan tâm về bệnh ĐTĐ đến ngày càng đông vì vậy ban tổ chức đã phải kê thêm ghế phụ. Các bài báo cáo khoa học thiết thực và giải đáp trực tiếp của bác sĩ về bệnh ĐTĐ đã giúp người dân hiểu biết sâu hơn về bệnh này để chăm sóc mình và tuyên truyền cho những người xung quanh.
Mọi đối tượng đều được hướng dẫn, tư vấn chu đáo. |
* Gần 3.000 người đến tham gia chương trình Bắt đầu từ 7giờ 30phút sáng ngày 22/11đến khi kết thúc là 5giờ chiều cùng ngày, ban tổ chức chương trình Ngày dành riêng cho bệnh nhân và những người quan tâm đến bệnh đái tháo đường cho biết: Chương trình đã đón gần 3.000 người đến khám, đo đường huyết và tư vấn miễn phí về bệnh đái tháo đường. * Vất vả nhưng... vui Có mặt sớm nhất tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, đội phục vụ hậu cần gồm cán bộ, công nhân viên và đoàn viên tình nguyện của báo Sức khỏe & Đời sống; các cán bộ, nhân viên của nhà tài trợ Johnson & Johnson đã hoạt động hết công suất để buổi khám chữa bệnh diễn ra tốt nhất. Tất cả đều luôn chân, luôn tay đưa đón, hướng dẫn người dân đến các bàn khám. Quần quật đến cuối buổi lại lao vào dọn dẹp, mệt thì ai cũng rất mệt nhưng vui vì chương trình đã thành công. * Chuẩn bị hậu trường đến... 3 giờ sáng Để cho chương trình được diễn ra suôn sẻ vào ngày 22/11, trước đó các thành viên trong ban tổ chức đã phải rất tất bật chuẩn bị hậu trường. Đêm ngày 21/11, 5 tình nguyện viên của báo Sức khỏe& Đời sống đã phải làm việc đến tận 3 giờ sáng ngày 22/11 để hoàn thiện tốt nhất khâu hậu trường. Vậy mà, 6 giờ sáng cùng ngày họ đã có mặt để sẵn sàng vào vị trí. Với vai trò là “mạnh thường quân” của chương trình, BS. Phan Tuấn Đạt, đại diện cho Tập đoàn Johnson & Johnson Medical ở Việt Nam cho biết: Từ thành công của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan y tế hơn nữa để tham gia vào công tác giáo dục, phòng chống bệnh tật cho cộng đồng, nâng cao chất lượng sống cho mọi người dân. * Chu đáo... Gần trưa khi tất cả mọi người trong tổ đón tiếp chuẩn bị nghỉ để ăn trưa thì có một bà cụ gần 80 tuổi chống nạng, lê những bước chân rất khó nhọc đến đăng ký. Khi mọi người hỏi " con cháu của cụ đâu mà lại để cụ đi một mình vậy", cụ già bỗng tủi thân ứa nước mắt. Tổ đón tiếp đã phải cử một tổ viên đưa cụ tới các bàn khám chữa bệnh. Lúc ra về cụ già cứ đứng quyến luyến mãi ở chỗ bàn đón tiếp vì sự chu đáo của Ban tổ chức khiến cho các tổ viên ai cũng cảm thấy nao nao... * Cảm ơn các bác sĩ! Cuối buổi khám có một ông cụ dắt một thanh niên bị bệnh Down, đi từ ngoài vào xin đăng ký khám, các thành viên trong tổ đón tiếp đã hướng dẫn và đưa hai bố con đi thử đường huyết và khám bệnh tổng quát. Bác tâm sự " khi biết tin ở đây tổ chức khám chữa bệnh miễn phí, hai bố con đã đi bộ từ Pháp Vân đến đây để được khám chữa bệnh". Xin cảm ơn các bác sĩ, các anh các chị đã giúp những người nghèo như chúng tôi. |