Hai Phiếm thở dài sườn sượt:
- Bạo lực học đường với những vụ nữ sinh đánh hội đồng bạn gái được quay clip tung lên mạng xã hội và những bạn khác dửng dưng đứng xem. Môn Lịch sử có một thí sinh trong phòng thi hoặc trường thi đóng cửa vì không có thí sinh. Rồi vụ thảm sát cướp đi 6 nhân mạng ở Bình Phước, hoặc vụ án mạng giết 4 người ở Nghệ An. Toàn những chuyện “kinh hoàng”. Rồi tai nạn giao thông gia tăng, người chết đuối gia tăng... Quả là toàn chuyện đáng báo động!
- Đúng là đáng báo động toàn xã hội!
- Xã hội là ai?
- Là chúng ta!
- Vậy chúng ta là ai?
- Là gia đình, nhà trường, là cảnh sát, là chính quyền, đoàn thể...
- Không gia đình, nhà trường nào muốn con cháu, học trò mình đánh nhau, gặp tai nạn, không đoàn thể , chính quyền nào muốn có những vụ án...
- Vậy mà chuyện buồn cứ gia tăng gây nhức nhối...
- Có lẽ do “đói ăn vụng, túng làm liều” chăng?
- Đất nước đang phát triển phải giảm tệ nạn, tai họa theo tỷ lệ nghịch chứ sao lại gia tăng? Bao vụ vì trả thù, thanh toán nhau đấy thôi?
- Có lẽ chúng ta không giải quyết từ gốc. Ngăn chặn được một vụ án tốt hơn là phá được một vụ án, lôi kẻ gây án ra ánh sáng vì thiệt hại khó thể khắc phục!
- Lại chúng ta! Chúng ta là ai nhỉ khi vụ việc nào, lĩnh vực nào cũng đều chúng ta cần..., chúng ta thế này, thế
nọ, nhưng công việc gì cụ thể, ai và cơ quan nào chịu trách nhiệm thì lại không rõ.
Cả Nghĩ