Cuộc thi Mrs World 2009 đã chính thức khép lại bằng đêm chung kết rực rỡ và hoành tráng tại thành phố biển Vũng Tàu. Không giống như sự mong đợi của hàng triệu khán giả nước chủ nhà, đêm trình diễn của các quý bà thế giới đã gặp phải quá nhiều sự cố.
Chưa thể khẳng định sự chuyên nghiệp
Nếu nói rằng Việt Nam (VN) chưa có kinh nghiệm tổ chức một cuộc thi sắc đẹp mang tầm quốc tế thì có lẽ chỉ là một sự bao biện vô lý, bởi trước đó VN từng là chủ nhà của cuộc thi Hoa hậu Trái đất và Hoa hậu Hoàn vũ. Không phải quốc gia nào cũng được ưu ái như thế khi liên tục được lựa chọn là điểm đến của nhan sắc thế giới. Hai cuộc thi trước diễn ra khá suôn sẻ, ấn tượng của bạn bè thế giới về đất nước VN tươi đẹp và mến khách có lẽ rất sâu sắc. Đó cũng là bước đệm thuận lợi để VN chính thức là chủ nhà của Mrs World 2009. Đáng buồn là sự cố gắng của BTC cũng như những người trong cuộc đã không thành công như mong đợi, gây ra quá nhiều bức xúc từ phía khán giả từ lúc đêm chung kết bắt đầu diễn ra cho đến khi kết thúc.
Hoàng Thị Yến gặp trục trặc trong phần thi ứng xử. |
Nếu khán giả nào từng dõi theo nhiều cuộc thi nhan sắc quốc tế được tổ chức ở các quốc gia khác thì đều có thể nhận thấy sự chuyên nghiệp của họ từ những chi tiết nhỏ nhất. Có thể nói đêm chung kết không chỉ là đêm biểu diễn của các người đẹp, mà còn là màn trình diễn của nước chủ nhà thông qua các tiết mục xen kẽ với màn dự thi của thí sinh. Những tiết mục văn nghệ có trong kịch bản là cần thiết nhưng không nên "quá tải" và phải có sự chọn lọc. Nếu như đêm chung kết Mrs World 2009 vừa qua được duyệt đi duyệt lại thì có lẽ đã không xuất hiện những màn văn nghệ ở mức "dưới trung bình" như thế. Không nên để khán giả hiểu nhầm đêm chung kết một cuộc thi sắc đẹp trở thành đêm ca múa nhạc của nước chủ nhà, bởi nếu "kể lể" quá nhiều sẽ trở thành sự phô trương. Đấy là chưa nói đến chuyện có nhiều ca sĩ mà tài năng của họ chưa đạt đẳng cấp cần thiết bởi ngay cả khán giả VN cũng không biết những người đang "nhún nhảy" trên sân khấu hoành tráng kia là ai. Được "thưởng thức" những tiết mục văn nghệ không mong đợi ấy khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi và không còn hứng thú đón xem tiết mục cuối cùng.
Vừa xem vừa… ngại!
Lần đầu tiên nhan sắc Việt Nam lọt top 3 khi Hoàng Thị Yến chính thức "lên ngôi" Á hậu 2 Mrs World 2009. Tuy nhiên, khán giả nước chủ nhà chưa trải qua giây phút tự hào được bao lâu thì lại có cảm giác "ngại ngùng" khi phải chứng kiến sự thiếu chuyên nghiệp trong phần thi ứng xử của 3 thí sinh cuối cùng. "Tâm điểm" của sự thiếu chuyên nghiệp ấy chính là người phiên dịch của Hoàng Thị Yến. Sự lúng túng đến mức khó hiểu của người được coi là "chọn mặt gửi vàng" của quý bà Hoàng Thị Yến khiến khán giả có cảm giác cô ta vừa bị "lôi tuột" lên sân khấu nên không hiểu mình đang đứng ở đâu và sẽ phải làm gì. Câu trả lời được coi là khá giản dị và chân thành của Hoàng Thị Yến lại trở thành những câu nói quá phức tạp đối với người phiên dịch, cô ta không thể nhớ nổi và liên tục hỏi lại Hoàng Thị Yến khiến khán giả dưới sân khấu la ó. Khán giả nước chủ nhà ngại vì không hiểu khán giả quốc tế sẽ "ấn tượng" như thế nào khi được xem tình huống "có một không hai" trên sân khấu đẳng cấp quốc tế.
Có lẽ Hoàng Thị Yến cũng không thể hạnh phúc trọn vẹn khi vừa giành danh hiệu cao tại Mrs World 2009. Khán giả quốc tế và BGK không thể hiểu hết câu trả lời của cô vì sự cố không đáng có vừa qua. Mrs World 2009 đã kết thúc nhưng "dư âm" của nó sẽ còn mãi. Có lẽ qua cuộc thi này, BTC và những người trong cuộc sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để tự tin và chuyên nghiệp hơn khi cuộc thi Miss World 2010 có nhiều khả năng sẽ diễn ra tại VN.
Thủy Seta