CH Séc là cái tên giàu truyền thống. Từng là một thế lực đáng gờm của bóng đá châu Âu nhưng nền bóng đá của CH Séc đang ngày một đi xuống do sự thiếu thốn tài năng.Chính vì vậy, CH Séc không phải là đối thủ xứng tầm với La Roja.
Trong một ngày thiếu may mắn, Cech và đồng đội đã không thể tạo ra điều thần kì trước nhà vô địch. Thi đấu lấn lướt và hoàn toàn áp đảo đội tuyển CH Séc, Tây Ban Nha đã giành được 3 điểm trọn vẹn trong trận đầu ra quân với bàn thắng duy nhất của Pique.



De Gea có một ngày làm việc khá nhàn hạ khi Tây Ban Nha áp đảo thế trận dồn ép khiến đối thủ phải co cụm phòng ngự, bóng gần như chỉ lăn trước cầu môn của Cech.

Những tiền đạo của La Roja trong trận này là Morata và Aduritz đã gây nỗi thất vọng lớn khi không thể ghi được bàn thắng dù được các chân chuyền cực phách của đội bóng xứ “bò tót” mớm tận miệng. Tuy nhiên bàng “thắng vàng” của Pique ở phút 87 vẫn mang lại niềm vui cho những cổ động viên đã lặn lội theo chân đoàn quân Del Bosque.



Dù thi đấu rất xuất sắc, nhưng “cánh én không thể làm nên mùa xuân” Cech vẫn phải ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng khi những người bảo vệ anh thi đấu như mơ ngủ, để Pique đánh đầu cận thành trong tư thế không ai kèm.


Việc có quá nhiều “lão tướng” trong đội hình, CH Séc đã phải nhận thất bại đầu tiên ở VCK Euro 2016.
