Chúc cho anh sẽ có một thế giới đẹp ở bên kia thiên đường...

24-03-2016 16:25 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Nhạc sĩ Trần Lập đã trở vào lòng đất mẹ, nhưng những tình cảm, lòng yêu thương của công chúng đối với anh sẽ còn mãi. Dưới đây, báo Sức khoẻ&Đời sống trân trọng gửi tới bạn đọc một bài viết của một sinh viên trường văn hoá về những mến yêu, sự chia sẻ với Trần Lập cũng như những người còn ở lại...

Ngoài trời mưa. Và bất giác tôi nhớ đến anh Trần Lập vô cùng. Nhớ đến một  đám tang nghẹn ngào đầy xúc động, giật mình đến lạnh người khi nghĩ về nỗi đau của người ở lại, chắc giờ này vợ con anh sẽ rất đau, đau lắm, sẽ cô đơn và trống trải vô cùng.

Trần Lập còn sống mãi trong lòng người hâm mộ

Hạnh phúc thật mong manh, luôn chấp chới ranh giới giữa hai miền đối cực: trần thế và nơi thiên đường. Thần chết sao bất công quá, tại sao lại rình rập và cướp đi một tài năng, một tài năng đang nở rộ ở cái tuổi còn khá trẻ, mọi ước mơ, dự định vẫn dở dang, hạnh phúc gia đình căng tràn giờ đây gió cuốn đi và chia cắt đôi ngả. Trời vẫn còn mưa đó. Tôi lại nhớ đến lời mẹ hay các cụ làng tôi hay bảo: sau mỗi đám tang mà trời đổ mưa thì đó là điềm lành và may mắn.

Phải chăng trên nơi cao kia, ông trời cũng đang khóc xót thương cho một số phận, những giọt nước mắt ngập tràn nối liền hai thế giới: trời và đất. Tôi cầu mong cho linh hồn anh được siêu thoát nơi thiên đường mộng mơ - là nơi vĩnh hằng cuộc sống sẽ tồn tại mãi mãi, anh sẽ lại thắp lên ngọn lửa tình yêu âm nhạc, sẽ thỏa sức trên những cung đường thênh thang đẹp nhất mà anh muốn đi. Và tôi lại mơ màng nhớ đến một câu ai đó đã nói: hôn nhân là một cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính đã chết từ chương đầu.  Trong bài thơ Trần Lập viết tặng vợ con trước lúc ra đi, anh viết: “Hôn nhân khám phá vậy mà”, đọc đến đó thôi mà tôi thắt lại, cảm giác đau đớn cho số phận mong manh của tình yêu.

Tôi không phải là "phan cuồng" của anh, không phải người thân trong gia đình hay một người trong giới nghệ thuật có khả năng thẩm định từng nốt nhạc, giai điệu bài ca anh viết. Nhưng tôi thực sự  ấn tượng  nhạc rock mà anh đã khơi nguồn cùng những bài ca đi vào năm tháng, kiêu hãnh trước sự sàng lọc của thời gian như: Bông hồng thủy tinh, ngày hôm qua, tâm hồn của đá, đường tới ngày vinh quang,…. lời ca, ngôn từ của nó ý nghĩa, lãng mạn và tràn đầy tính nhân văn đã chạm tới trái tim  nhiều người yêu âm nhạc, tiếp thêm sức mạnh, truyền lửa hi vọng để họ sống có khát khao, ước mơ, hoài bão, nơi mà ở đó “đường vinh quang sẽ không còn xa”.

Những hình ảnh mến yêu của nhạc sĩ Trần Lập và vợ anh - "chiến binh" như anh từng nói.

Trong giờ phút tiễn đưa anh từ nhà tang lễ Bộ Quốc phòng về nơi an nghỉ cuối cùng Công viên nghĩa trang Thiên Đức, những giai điệu quen thuộc đó lại vang lên, sao mà thiết tha đến thế, tôi bật khóc nức nở, cả nhà tang lễ vỡ òa trong sự đau buồn và tiếc nuối. Vẫn lời ca đó, vẫn Trần Lập thể hiện đầy mạnh mẽ và dồi dào sức lực nhưng nay người đã đâu mất rồi, tôi nhắm mắt cầu nguyện cho anh vì biết chắc chắn rằng linh hồn anh sẽ hiện diện đâu đó quanh đây, sẽ nhìn tất cả mọi người với ánh mắt cùng nụ cười hiền hòa ấy. Tôi cũng hòa vào dòng người đi bên linh cữu anh hát vang bài cuối “Đường tới ngày vinh quang” và vẫy tay chào tạm biệt anh với một nỗi xúc động vô cùng.

Trần Lập - thủ lĩnh của ban nhạc Bức Tường, một nhạc sĩ ca sĩ tài hoa, một “tài năng điển hình” của vườn âm nhạc  nước nhà đã thực sự ra đi mãi mãi nhưng có lẽ tâm hồn, nguồn cảm hứng mang tên Trần Lập sẽ còn mãi trong tim mọi người: trường tồn, tinh khiết. Anh sẽ mãi là một ngôi sao sáng về tinh thần, ý chí quả cảm, sự mạnh mẽ vươn lên, vượt qua mọi dông bão cuộc đời . Sẽ là một tổn thất lớn lao cho vợ cùng hai con anh, một cú “sốc” tinh thần kinh hoàng nhưng chị và hai bé hãy cố gắng, tự hào và thênh thang đi trên con đường mà anh đã khởi tạo, anh sẽ luôn mỉm cười và phù hộ mọi người. Thật xót xa. Thật đau đớn cho người ở lại.

Cầu chúc cho anh sẽ có một thế giới đẹp ở bên kia thiên đường...


Hoàng Quyên
Ý kiến của bạn