Hai Phiếm cầm tờ SK&ĐS số trước sang nhà Nghĩ tôi:
- Lai rai số trước nói đến chuyện hộ nghèo, vậy tôi hỏi bác thế nào thì gọi là hộ nghèo?
Nghĩ tôi lúng túng bèn dẫn báo chí ra mà rằng:
- Bác không chịu đọc báo. Theo Bộ LĐ-TB&XH cho biết thì tỷ lệ hộ nghèo cả nước hiện nay là 14,7%. Tại TP. Hồ Chí Minh, cơ bản không còn hộ nghèo; TP. Hà Nội hiện còn hơn 4% hộ nghèo.
- Bác lại đánh trống lảng? Tóm lại thế nào thì được gọi là nghèo?
- Theo chuẩn nghèo quốc gia được áp dụng cho giai đoạn 2006 - 2010 (Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg), Việt Nam có khoảng 2,8 triệu hộ nghèo, chiếm 14,7% tổng số hộ dân cả nước như tôi vừa nói, tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn. Cụ thể là có thu nhập bình quân từ 200.000 - 260.000 đồng/tháng.
- Thế sao ở TP.HCM, ông Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố lại cho rằng, với thu nhập 500.000 đồng/người/tháng, rất khó để tồn tại ở TP.HCM khi mọi thứ đều đắt đỏ. Và chính quyền thành phố vừa công bố chuẩn hộ nghèo mới với thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm để thực hiện ngay từ năm 2009 vì hoàn thành mục tiêu vào năm 2015.
- Đấy là căn cứ vào tình hình thực tế! Tuy "chuẩn nghèo" tăng như thế - một khó khăn, thách thức trong hoàn cảnh kinh tế hiện nay khi phấn đấu xóa nghèo nhưng là một thái độ tích cực trước đời sống nhân dân.
- Hoan nghênh TP.HCM không máy móc theo văn bản!
Nghĩ tôi nhìn ông bạn già:
- Theo thực tế như bác nghĩ thì thu nhập bình quân không đủ sống tức là người nghèo?
- Đúng thế!
- Vậy thuế thu nhập cá nhân quy định người phụ thuộc được trừ gia cảnh mỗi người là 1 triệu 600 ngàn đồng tức một người phải có từng ấy tiền mới đủ sống?
Hai Phiếm cười:
- Vậy chuẩn nghèo phải là thu nhập bình quân dưới 1 triệu 600 ngàn đồng chăng?
Cả Nghĩ