Chưa nắm được!

Xã hội
Hai Phiếm nhìn Nghĩ tôi đầy thông cảm:

Hai Phiếm nhìn Nghĩ tôi đầy thông cảm:

- Đọc báo mới thấy thương các nhà báo. Anh em phóng viên đến một số cơ quan điều tra theo đơn thư bạn đọc thường nhận được câu trả lời là “chưa nắm được”!

- Thì có biết bao người nói thẳng ra là chỉ biết sự việc ngay trong đơn vị mình qua... báo chí đấy thôi!

- Không biết có không biết thật không hay việc lộ ra qua báo chí rồi, không đành được nên mới... nắm được qua báo chí?

- Ý bác định nói đến chuyện bênh che nhau?

- Cũng có thể và còn có thể là sợ ảnh hưởng uy tín cơ quan, đơn vị nữa nên phương pháp xử lý là đóng cửa bảo nhau!

- Thế nhưng nhà báo là người ngoài làm sao nắm được chuyện bên trong?

- Thì chỉ có nội bộ cung cấp chứ còn ai vào đây!

- Sao nội bộ không thẳng thắn đấu tranh với nhau mà lại đưa tin cho “người ngoài” nhỉ?!

Hai Phiếm trợn mắt nhìn Nghĩ tôi:

- Bác ở trên giời rơi xuống à? Đấu tranh là “tránh đâu”, nhất là khi chứng cứ không đủ thì rồi bị kỷ luật vì tội gây rối như chơi. Họ tin và dựa vào báo chí, nhờ báo chí tìm thêm chứng cứ... Thế tôi mới nói rằng thương các nhà báo vất vả quá.

- Làm sao cho hết vất vả?

- Ngoài một số kẻ gây rối thực sự định tung hỏa mù, người trung thực quả không thiếu nhưng để sự trung thực được công khai thì chuyện dân chủ minh bạch tại cơ quan lại không thể thiếu.

Nghe Hai Phiếm nói, Nghĩ tôi gật gù:

- Nếu trong bất cứ đơn vị, cơ quan nào có dân chủ, minh bạch hẳn lãnh đạo đơn vị cơ quan đó... nắm được hết!

 
CẢ NGHĨ

Ý kiến của bạn