- Ống nước sông Đà từ khâu đánh giá và mua vật liệu rồi lắp đặt đều rất đúng quy trình...
- Vậy mà vỡ đến 16 lần, không biết tiền sửa chữa đã bằng tiền xây lắp cả đường ống chưa. Chỉ khổ dân kêu oai oái vì mất nước.
- Chuyện điều động công tác hay bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cũng thấy chả đâu nói làm sai quy trình...
- Vậy mà 6 đồng chí “con quan” ở Mỹ Đức (Hà Nội) sau quy trình điều động lại phải quay về nơi công tác cũ. Hay ông PGĐ một Sở ở tỉnh nọ sau 5 tháng được bổ nhiệm nay thành GĐ và nhìn cả 3 năm bổ nhiệm liên tục 5 lần từ cán bộ tập sự lên phó - trưởng phòng - Phó chủ tịch huyện - Phó GĐ Sở - GĐ Sở cũng bị dư luận xì xào khiến Bộ Nội vụ phải cử đoàn công tác về xem xét...
- Ấy là chưa kể đi học nước ngoài tự túc 1 năm rồi mới được tỉnh ra quyết định cử đi học bằng tiền ngân sách hoặc xa hơn nữa là có ông vừa được bổ nhiệm chức Cục trưởng thì sau đó phải ra tòa lĩnh án...
- Hay là đúng “quy trình” nhưng chưa hết quy trình như còn chuyện dân chủ, công khai, minh bạch trong thực hiện quy trình?
- Xem ra còn chuyện “hậu quy trình” như làm đúng quy trình nhưng lại có chuyện lình xình như trên thì cá nhân, tập thể “quy trình” đó phải bị cách chức chứ nhỉ!
- Chưa thấy ai “đúng quy trình” như những dạng trên, nhưng chả ai bị sao cả ngoài việc... rút kinh nghiệm!
- Rõ là chưa hết “quy trình” thật!
Cả Nghĩ