Chữa bách bệnh hay trò lừa bịp?

13-03-2012 10:23 | Thời sự
google news

Đã hơn 6 năm nay, từ một người bình thường, sau một đêm ngủ dậy bỗng nhiên tự xưng mình là “Đức thánh Hai”, có khả năng chữa bách bệnh, đuổi tà, tìm mộ liệt sĩ...

Đã hơn 6 năm nay, từ một người bình thường, sau một đêm ngủ dậy bỗng nhiên tự xưng mình là “Đức thánh Hai”, có khả năng chữa bách bệnh, đuổi tà, tìm mộ liệt sĩ... Dù đã có nhiều phản ánh, chính quyền đã vào cuộc nhưng đến nay vị “thánh” này vẫn ngang nhiên “hành đạo”.

Có mặt tại ngôi nhà riêng, nói “thánh” lập bàn thờ, điện thờ tự và một ngôi đền để hành nghề tại xóm 4, thôn Trung Mỹ (xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Tên thật của “thánh” là Nguyễn Văn Phi (SN 1960), là thương binh 1/4, trước đây ông Phi có thời gian tham gia cách mạng.
 
Tại đây, “thánh” trực tiếp “bắt bệnh”, “kê đơn” và “bốc thuốc” cho những con bệnh đến tìm “thánh” và xin “thánh” giúp. Tại chiếc bàn đón tiếp khách, như một công nghệ để PR cho những việc “công đức” mình đã làm giúp người khác, ông Phi có cho in ra gần 10 bài thơ trên khổ giấy A4 được ép plastic, trên đó có ghi những bài thơ là lời cảm ơn của những người được ông chữa khỏi bệnh tặng cho ông.
 
Từ khi tự xưng mình là “thánh” có khả năng chữa bách bệnh, xem tướng, giải trừ tà ma… nên nhiều người đã đến đây nhờ ông cứu giúp. Ngôi nhà mới xây khang trang, tiện nghi đầy đủ, trước nhà là một ngôi miếu do ông lập nên với khói hương nghi ngút, chiếc lư hương được người đến thắp cao hơn 1m. Ông cho biết, đấy là ngôi miếu mà những người được ông giúp chữa bệnh đã góp tiền xây nên.
 Ông Phi (người ngồi bàn) đang làm lễ cúng để đuổi tà cho một con bệnh (ảnh chụp từ video).

Tôi cùng một đồng nghiệp trong vai đi chữa bệnh cho mẹ, mượn cớ do mẹ tuổi cao sức yếu không tiện đi xa nên xin “thánh” bốc thuốc chữa bệnh từ xa, “thánh” đồng ý ngay, sau đó mời đồng nghiệp tôi ngồi xuống để “bắt bệnh” cho mẹ. “Thánh” phán: “Bà bị vong nhập, trong người bà có 3 cái vong nhập làm sức khỏe bà không ổn định, hay đi lang thang, ăn uống kém…, muốn trừ vong thì lại chuẩn bị lễ vật để ông làm luôn”. Được biết, để được ông giải vong phải sắm lễ, với số tiền lên đến gần 3 triệu đồng để bắt 3 vong trong người. Khi đến đây, mọi người từ già trẻ, gái trai, ông đều gọi là con và xưng mình là ông vì ông là “thánh”.

Ngoài ra, ông Phi còn tự khoe mình có khả năng chữa bệnh bằng điện thoại, cứ khi nào người bệnh có biểu hiện phát bệnh lại là đưa điện thoại điện cho ông theo số máy 0166******** để chiếc điện thoại xoa xoa quanh đầu 3 cái để ông hà hơi thổi vào điện thoại mấy cái là người bệnh có thể ngủ ngon và không có chuyện gì xảy ra (?).
 
Với khả năng không có một chút cơ sở khoa học nào, thế nhưng không hiểu sao tại nhà riêng của ông Phi, rất nhiều người đến bắt bệnh, bốc thuốc, áp vong, giải tà…, hầu hết là những người đến từ các huyện như Yên Thành, Quỳnh Lưu, Diễn Châu… có cả những người đến từ Hồng Lĩnh, Đức Thọ (Hà Tĩnh). Theo nhiều nguồn tin của người dân trong vùng thì đấy có thể là những người bà con của ông đến để “đánh bóng” tên tuổi giúp ông.

Trao đổi với ông Nguyễn Quang Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Phúc, ông Tiến cho biết: “Sự việc ông Phi tự xưng là “thánh” đã xuất hiện và tồn tại hơn 6 năm nay, chính quyền xã đã nhiều lần đến nhắc nhở, can thiệp thế nhưng ông Phi khẳng định mình không làm gì sai. Chính quyền xã đã báo cáo với cấp huyện để phối hợp xử lý nhưng đến nay ông Phi vẫn hành nghề”.

Một chuyện nực cười là ông Phi từng nhận mình có khả năng tìm được mộ liệt sĩ, mộ nhân thân mất tích, nhiều người nhẹ dạ đã đến nhờ ông nhưng không tìm ra. Nhưng ít ai biết được một sự thật là, gia đình ông Phi cũng có thất lạc một ngôi mộ của tổ tiên nhưng đến nay vẫn chưa thể tìm ra. Được biết, ông Phi là em rể của ông Chủ tịch UBND xã Hưng Phúc. Với việc tuyên truyền mê tín, tạo ra dư luận không tốt, gây mất an ninh trật tự trong địa phương nhưng đến nay ông Phi vẫn ngang nhiên “hành đạo” để lừa dân, moi tiền của những người nhẹ dạ.

Đề nghị cơ quan chức năng của địa phương có biện pháp xử lý nghiêm hành vi của ông Phi để không làm tốn công sức, tiền của của những người dân đến tìm ông chữa bệnh.  

Tân Mai


Ý kiến của bạn