Hai Phiếm nghe ai nói rằng bản đồ không có giá trị pháp lý về chủ quyền quốc gia thì bực lắm. Ông bảo:
- Xa xưa chưa có luật quốc tế thì tấm bản đồ quốc gia là chứng cứ lịch sử như thể đất đai, biển đảo, cương thổ của mình ở đâu thì đưa hết lên bản đồ...
- Vâng! Chưa có tranh chấp thì tấm bản đồ ấy ghi nhận một sự thật lịch sử về chủ quyền...
- Rõ ràng là không có bản đồ nào của Trung Quốc trước 1909 có Hoàng Sa, Trường Sa trong đó.
- Và bản đồ các nước Tây Phương từ năm 1525 đều công nhận Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Đấy cũng là chứng cứ khách quan.
- Cho nên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã trưng bày bản đồ cổ của Trung Quốc không có Trường Sa, Hoàng Sa. Rồi gần đây nhất, ngày 24/11, UBND huyện đảo Hoàng Sa, TP. Đà Nẵng đã tiếp nhận 90 bản đồ do ông Trần Thắng là Việt kiều Mỹ hiến tặng, chứng minh cả Trung Quốc trước đây và thế giới đều khẳng định “đường lưỡi bò” là mới bịa ra gần đây...
- Tuyệt vời! Không gì chứng minh hùng hồn bằng chính Trung Quốc đã công nhận cương thổ của mình chỉ đến đảo Hải Nam qua bản đồ của cha ông họ để lại.
- Xem ra người Việt ta dù ở trong nước hay ra nước ngoài đều rất có ý thức dân tộc chân chính. 90 bản đồ từ nước ngoài gửi về mới đây với công lao đi sưu tầm cũng tốn khối thời gian và tiền bạc đấy.
- Vì Tổ quốc thì máu xương còn không tiếc kể gì đến thời gian và tiền bạc.
- Giá mà sao thêm thành nhiều bộ đem triển lãm khắp nơi cho đồng bào cả nước biết thì hay biết mấy! Thậm chí in thành sách tặng cả các bạn Trung Quốc đến ta giao thương, du lịch , học tập, lao động để họ hiểu rõ sự thật.
- Đúng quá! Còn bất cứ bản đồ nào không đúng sự thật, xâm phạm chủ quyền Việt Nam dù in vào đâu thì dứt khoát không thể được phép tồn tại trên lãnh thổ Việt Nam.
Cả Nghĩ