Chú lừa khát nước

Thời sự
Lừa đến uống nước nhưng vũng nước đã bị đàn vịt làm vẩn đục mất rồi. Mặc dù khát khô cổ nhưng lừa vẫn cố gắng chịu đựng, nó kiên trì đứng đợi.

Lừa đến uống nước nhưng vũng nước đã bị đàn vịt làm vẩn đục mất rồi. Mặc dù khát khô cổ nhưng lừa vẫn cố gắng chịu đựng, nó kiên trì đứng đợi.

Lúc nước sắp trong trở lại, lừa bước tới định uống thì bầy vịt lại đã quay về và lại sà xuống vừa bơi lội vừa sục mỏ xuống bùn bắt tôm mò ốc, dòng nước lại vẩn đục trở lại. Lừa thất vọng quay đi... Ếch con thấy vậy lấy làm lạ lắm, bèn hỏi mẹ rằng:

- Mẹ ơi, sao lừa đã đến đây hai lần, chưa uống được ngụm nước nào thì đã quay về?

- Lừa vốn nổi tiếng về sự chịu đựng. Nó thà chết khát chứ không chịu uống nước đục bẩn thỉu - Ếch mẹ dịu dàng giải thích - Nó sẽ chờ cho đến khi nào nước trong trở lại thì mới chịu uống, con có hiểu không?

Lời bàn: Tính kiên nhẫn và chịu đựng là một phẩm chất tốt đẹp của con người. Chỉ có sự kiên nhẫn và chịu đựng mới giúp chúng ta ngoan cường theo đuổi mục đích.

KIẾN VÀNG


Ý kiến của bạn