500 ngày đêm và những bước chân thầm lặng của bác sĩ pháp y
Xã hội - 22/09/2026 17:41SKĐS - Lặng lẽ lấy mẫu ADN, bác sĩ pháp y góp thêm một mắt xích trong hành trình tìm lại tên cho những liệt sĩ chưa biết danh tính.
SKĐS - Trải qua biến cố "thập tử nhất sinh", vợ chồng Ngọc Hoài ngày càng yêu thương và thấu hiểu cho nhau hơn. Ngọc Hoài cảm thấy mình may mắn được các thầy thuốc cứu sống, được tiếp tục chăm lo, thu vén cho chồng con.
SKĐS - Trực Tết với các thầy thuốc là chuyện không xa lạ, nhưng xa nhà suốt dịp Tết để trực chiến tại cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng thì đây là lần đầu tiên với các bác sĩ trẻ này…
SKĐS - Tết Nguyên đán năm nay, gia đình sẽ thiếu vắng đi một người con, một người bố, một người mẹ thân yêu! Đó chính là những người chiến sĩ áo trắng đang đứng trên tuyến đầu chống dịch. Họ vẫn âm thầm cống hiến, hy sinh hạnh phúc gia đình để bảo vệ sức khỏe nhân dân, với lý tưởng: Tất cả cho sự sống hồi sinh.
SKĐS - Luôn có khoảng 200 bệnh nhân COVID-19 với 40 bệnh nhân nguy kịch phải thở máy, ECMO tại Bệnh viện Điều trị người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội...
SKĐS - Luôn có khoảng 500 F0 tầng 3 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, trong đó 40% là bệnh nhân nặng, nguy kịch. Áp lực đè nén áp lực...
SKĐS - Lặng lẽ lấy mẫu ADN, bác sĩ pháp y góp thêm một mắt xích trong hành trình tìm lại tên cho những liệt sĩ chưa biết danh tính.
SKĐS - 3 người Trung Quốc trả tới 5000 USD để được vượt biên vào Việt Nam, sau đó tìm cách hợp thức hóa việc nhập cảnh trái phép.
SKĐS - Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan ra biển, trong đó quả thứ hai bay xa hơn 600 km.