Theo thống kê, trong vòng 3 năm (2006-2008) chúng ta đã khởi tố 714 vụ án, với 1.568 bị can về các tội tham nhũng, lãng phí. Nhiều người cho rằng, số vụ việc đưa ra xét xử còn ít hơn nhiều so với thực tế đã diễn ra của loại hình tội phạm này. Hầu hết các vụ xét xử đều từ đơn thư tố cáo của quần chúng và kênh báo chí phát hiện. Rõ ràng, trên mặt trận chống tham nhũng và lãng phí rất khó khăn phức tạp, mà chỉ dựa vào phát hiện từ bên ngoài như vậy là chưa đủ, như nhận định của đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư phát biểu trong Hội nghị Thanh tra chính phủ và Ngân hàng Thế giới vừa qua: “Nhận thức về trách nhiệm trong phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí phải ngay từ trong cấp uỷ cơ quan. Không thể trông chờ ỷ lại vào sự phát hiện từ bên ngoài”. Trong báo cáo của Ban Chấp hành trung ương quán triệt, triển khai công tác phòng chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết trung ương 9 (khoá X) cũng cho rằng: công tác kiểm tra nội bộ chưa được quan tâm đầy đủ, trong xử lý một số vụ còn có những biểu hiện nể nang, né tránh, nhẹ trên, nặng dưới, lạm dụng xử lý hành chính, số bị cáo phạm tội tham nhũng được hưởng án treo vẫn cao (37%), số vụ việc tham nhũng được phát hiện ngày càng giảm. Trong khi đó mức sống, sinh hoạt của một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện bất minh so với thu nhập thực tế, nhưng chưa có quy định nào để xác minh, công khai làm rõ...
Vừa qua, tại Hà Nội đã tổ chức cuộc gặp mặt, biểu dương những cá nhân có thành tích chống tham nhũng và đến nay dư âm của sự kiện này vẫn làm nức lòng người. Tuy lần này chỉ có 10 bông hoa đẹp tiêu biểu trong vườn hoa người tốt việc tốt, song đều là “mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười”. Đó là sự đấu tranh không khoan nhượng, liên tục tấn công với những kẻ lợi dụng chức quyền ở Tổng công ty Mía đường 2 của Phạm Thị Hồng Hoa, nguyên kế toán trưởng tổng công ty; là hai cựu chiến binh ở làng Võng Thị, quận Tây Hồ, Hà Nội đã kiên trì đấu tranh thành công 5 vụ việc sai phạm về đất đai tại địa phương mà không dẫn tới khiếu kiện đông người vượt cấp; là bà Lê Đức Hiền, cán bộ nghỉ hưu tại Hà Nội đã nhiều năm giúp đỡ những người khiếu kiện, tố cáo tham nhũng, năm 2007 bà đã được Tổ chức Minh bạch quốc tế trao giải “Công dân liêm chính”; là tấm gương nói không với tệ nạn hối lộ của 4 chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động...
Hơn lúc nào hết, các cấp ủy địa phương, các ngành cần tỏ rõ vai trò quyết định đi đầu trong việc phòng chống tiêu cực, cũng tức là tỏ rõ sức chiến đấu của cấp ủy Đảng cơ sở. Cuộc vận động sống, làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đang ngày càng sâu rộng, đây chính là một chỗ dựa vững chắc nhất để mỗi đảng viên, mỗi cấp ủy tự nhìn lại mình và hành động để lấy lại niềm tin của quần chúng trong vai trò tiên phong chống tham nhũng, lãng phí đang là một vấn đề nóng bỏng hiện nay.
Phạm Quang Đẩu