Chống chuột phải có mèo

21-09-2016 08:36 | Xã hội
google news

SKĐS - Từ đầu năm đến nay, trên cả nước, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 82 vụ án tham nhũng với 189 bị can. Hiện có 110 vụ với 232 bị cáo từ trước đã bị xét xử.

Hai Phiếm vui lắm, háo hức kể:

- Từ  đầu năm đến nay, trên cả nước, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 82 vụ án tham nhũng với 189 bị can. Hiện có 110 vụ với 232 bị cáo từ trước đã bị xét xử.

- Bác có vẻ vui vậy?

- Chúng ta chống tham nhũng quyết liệt như vậy, không vui sao được?

- Tôi lại thấy rất buồn vì mất bao nhiêu cán bộ, rồi tiền thất thoát khó thu lại đủ chưa kể công tác phí, nghiệp vụ phí cho công tác điều tra, xét xử…

- Thì bắt được con chuột, ổ chuột nào cũng mừng vì sẽ làm gương cho những con chuột khác!

- Chuột là tham, thấy cắn được là cắn! Muốn chống chuột phải có mèo!

- Cứ gì phải mèo, có keo dính chuột, có bẫy chuột đấy thôi.

- Đấy là các công cụ bắt chuột nên không thể trừ tận gốc. Bác xem, nhà nào có mèo là chuột sợ, chạy hết, không dám bén mảng!

- Vậy “mèo” của bác,...?

- Mọi bẫy, keo dính chuột là thứ chuột có thể nhìn thấy chứ mèo có thể nhìn trong đêm tối hoặc bất thần từ chỗ kín lao ra…

- Và nghe tiếng “meo meo” hoặc ngửi thấy hơi mèo là chuột sợ! Nhưng mèo mà bác nói là gì?

- Là sự giám sát của dân. Chỉ sự giám sát của dân mới luôn có mặt ở khắp mọi nơi chứ bẫy, bả làm sao rải khắp được. Thậm chí  chuột có kinh nghiệm còn biết cách tránh bẫy, bả, keo dính…

- Nghĩa là phải có cơ chế để dân giám sát?

- Dân không tham gia mà chỉ có luật thì khác nào bắt được chuột hoặc chuột dính phương tiện phòng chống chuột thì chuột phải  chịu, chưa dính thì vẫn cứ ngang nhiên gặm nhấm. Phải có mèo canh gác thường xuyên thì chuột không thể bén mảng và giở trò!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn