Chọn dân số là chọn con đường không thể đứng lại

Thời sự
Trong cuộc đời, có hai lần nghề nghiệp chọn anh. Lần đầu là nghề y, anh học để tham gia cứu thương ngoài chiến trường.

Trong cuộc đời, có hai lần nghề nghiệp chọn anh. Lần đầu là nghề y, anh học để tham gia cứu thương ngoài chiến trường. Lần thứ hai là cán bộ dân số, anh được chọn theo chỉ tiêu của cấp trên giao từ năm 1993 cho đến nay. Nhưng dù với cương vị nào, Nguyễn Công Trình vẫn luôn tâm niệm phải cố gắng làm tốt theo đúng chức phận của mình.

 Anh Nguyễn Công Trình.
Có thời gian 15 năm làm công tác dân số và cũng là người con của xã Phong Khê (thuộc TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), anh Trình gần như đã thuộc hết từng tâm tư, tình cảm của người dân quê anh qua những lần đi tiếp xúc, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp KHHGĐ. Không những thế, những năm lăn lộn trên chiến trường Quảng Trị đã giúp anh hình thành bản lĩnh của người chiến sĩ, không chịu lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào. Anh tâm sự, trong thời kỳ đầu làm công tác dân số, anh và những cộng tác viên ở từng thôn xóm phải làm việc rất vất vả. Anh cùng các đồng nghiệp phải đi đến từng hộ gia đình để vận động, tuyên truyền chủ trương của nhà nước về DS-KHHGĐ, về các biện pháp tránh thai an toàn như thế nào, việc sinh chỉ 1 - 2 con có lợi ra sao trong việc dạy dỗ những đứa trẻ sau này trở thành những đứa con ngoan trong gia đình và những công dân tốt của xã hội... Thậm chí có những lần anh và các cộng tác viên dân số không ngần ngại trông trẻ giúp cho các cặp vợ chồng có thời gian đưa nhau đi đặt vòng.

Tất nhiên không phải đi đến chỗ nào, anh Trình và các cộng tác viên cũng nhận được sự tiếp đón thân thiện từ phía những người được anh tư vấn. Có ba đối tượng khó tiếp xúc nhất, một là những gia đình làm nghề muốn đẻ nhiều con để có thêm lao động, hai là những người sinh con một bề nữ, và thứ ba là những gia đình có của ăn của để, có điều kiện nên muốn có nhiều con cái “đủ cả nếp lẫn tẻ” cùng quây quần đầm ấm. Mà cả ba đối tượng này lại tập trung rất đông ở cái đất Phong Khê nổi tiếng với nghề làm giấy truyền thống. Có nhiều người cứ hễ thấy bóng cán bộ dân số là tìm cách tránh mặt, có người thì được tuyên truyền cả buổi cũng vẫn cứ một mực: “Tôi có điều kiện để nuôi dạy các con tôi, không phải nhờ đến nhà nước thì tôi cứ việc đẻ thôi, chính quyền có phạt tôi, tôi cũng chấp nhận!”.

Công tác truyền thông vận động DS-KHHGĐ ở Phong Khê gian nan là thế, có những lúc tưởng như nản chí, anh Trình lại nhớ lại cái buổi tuyên truyền DS-KHHGĐ từ cách đây hơn chục năm. Ấy là vào năm 1996, anh vừa học xong một lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ dân số do Hội phụ nữ tổ chức, trở về xã, anh cùng với các cán bộ của trạm y tế phối hợp với chính quyền và các hội, đoàn thể (mặt trận tổ quốc, phụ nữ, nông dân, thanh niên, cựu chiến binh...) tổ chức buổi giao lưu, nói chuyện chuyên đề về DS-KHHGĐ. Ngày hôm đó thực sự là một ngày hội dân số ở Phong Khê khi lôi cuốn được hàng trăm người đến nghe tư vấn, ngay trong ngày còn đặt được 76 vòng cho chị em. Thành công của ngày hôm ấy vẫn được anh chị em làm công tác dân số nhắc lại để khích lệ tinh thần mỗi khi công việc không được xuôi chèo mát mái. Nhất là vào thời điểm khủng hoảng khi Pháp lệnh dân số mới ra đời vào năm 2003-2004, nhiều người còn chưa hiểu đúng hoặc cố tình hiểu sai tinh thần của pháp lệnh. Vậy nên mới có sự gia tăng đột biến về số cặp vợ chồng sinh con thứ ba ở thời điểm đó từ 30 người lên 69 người (gấp hơn 2 lần) và số trẻ được sinh ra là con thứ ba trở lên tăng từ 164 cháu lên 201 cháu. Biết anh chị em làm dân số lúc đó rất nản chí, anh Trình vẫn động viên anh chị em bằng tình cảm và bằng ý chí kiên cường của người chiến sĩ cách mạng, cố gắng vận động để giảm tỷ lệ sinh, tăng cường chất lượng dân số. Với những nỗ lực của anh và đồng nghiệp trong cả quá trình dài, năm 2008, tỷ suất sinh ở Phong Khê đã đạt mức 19,3%o (giảm 3%o so với cùng kỳ năm 2007). Đây là một kết quả đáng khích lệ sau cả một quá trình dài tuyên truyền, vận động, tư vấn cho người dân, đặc biệt là những người chồng. Thế nhưng, với anh Trình, kết quả này vẫn chưa mang tính bền vững, “con đường đi còn rất dài và nhiều chông gai, người chiến sĩ trên mặt trận dân số không được phép dừng lại, bởi dừng lại cũng đồng nghĩa với lùi bước”.

Thanh Tâm


Ý kiến của bạn