Nhận được nhiều ý kiến khen – chê sau mỗi kỳ tổ chức, Duyên dáng Việt Nam (DDVN) không chỉ “sống khỏe” mà còn không ngừng diễn ra với tần suất gấp gáp hơn. Có thể nói, đây là sự thành công nhất định của một chương trình biểu diễn nghệ thuật “có tuổi” trong thời điểm bùng nổ liveshow của các ngôi sao thần tượng. Nhưng vì sao DDVN ngày càng… lặng tiếng?
DDVN 24 vừa diễn ra tại thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk đã để lại ấn tượng đặc biệt khi lần đầu tiên một chương trình biểu diễn nghệ thuật đẳng cấp được mang đến vùng cao nguyên đầy nắng và gió. Có thể nói, đây là sự đột phá cần thiết để một chương trình “có tuổi” như DDVN tìm lại thương hiệu của mình. Thế nhưng, đó mới chỉ là mong muốn chủ quan của BTC, còn khán giả, họ cảm nhận về sự “đổi gió” này thế nào?
Kém hấp dẫn vì… thiếu “ma mới”?
DDVN lần thứ 24 với tên gọi Hơi thở đại ngàn là một trong 3 hoạt động quan trọng của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần III diễn ra từ ngày 10 - 15/3 với sự tham gia của các ca sĩ: Cẩm Vân, Siu Black, Nguyên Thảo, Hà Anh Tuấn, Uyên Linh… cùng nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới người mẫu như: Hương Giang, Hoàng Yến, Ngọc Bích, Hoàng My, Trương Thị May, Thu Hằng, Lan Hương, Trang Nhung, Phan Như Thảo, Kim Dung, Bắc Linh, Phan Thị Mơ… Cùng với “tinh thần cà phê” xuyên suốt trong các nội dung hoạt động và Hội thảo cà phê quốc tế “Phát triển cà phê Buôn Ma Thuột bền vững”, DDVN 24 tạo nên sự khác biệt và độc đáo của lễ hội. Tuy nhiên, bên cạnh sự khác biệt vẫn còn nhiều lắng đọng chưa làm khán giả hài lòng, đặc biệt là vấn đề chuyên môn trong những màn biểu diễn nghệ thuật.
Sự phản ứng hời hợt của khán giả dành cho các kỳ DDVN gần đây nhất cũng không nằm ngoài những lý do quen thuộc như: kém chuyên nghiệp, người mới thì ít, người cũ lại quá nhiều… Thậm chí, nhiều khán giả không còn quan tâm đến DDVN với những biểu hiện rất thờ ơ khi nhận được câu hỏi: Bạn đã xem DDVN kỳ gần đây chưa? Đa số câu trả lời vẫn là: Tôi chưa xem, diễn ra lúc nào vậy? Đã kết thúc chưa…?
![]() Tiết mục đàn T’rưng trong Duyên dáng Việt Nam 24. |
Gần như chỉ có những ai thực sự quan tâm đến lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trong nước mới dõi theo DDVN và có những nhận xét rất khách quan. Một đạo diễn thời trang có tiếng ở HN cho biết: “DDVN lần này giống như một chương trình mang tính địa phương. Nói chung, chất lượng của DDVN mấy kỳ gần đây đã xuống rồi. Số lượng những ngôi sao ca nhạc đã hạn chế hơn trước. Đội ngũ người mẫu cũng không có sự lựa chọn kỹ càng nên không đạt chất lượng chuyên môn như mong đợi. Nội dung cũng không có gì sáng tạo lắm nên khán giả không cảm thấy hứng thú khi xem. Riêng về phần thời trang trong chương trình, có vẻ như BTC chưa tìm được một đạo diễn thời trang chuyên nghiệp nên không tạo nên chất lượng, không khiến người xem kỳ vọng và chờ đợi được xem. Hãy thử tham khảo chương trình biểu diễn thời trang của Victoria Secret, dù là chương trình biểu diễn mẫu thời trang đồ lót, nhưng người xem thấy rõ ràng nó là một chương trình nghệ thuật và luôn háo hức mong nó diễn ra. Hy vọng DDVN hãy đầu tư vào chất lượng chứ đừng đếm số lượng.
“Đổi gió” chưa đúng hướng?
Yếu tố cần thiết để kéo khán giả về với DDVN chính là sự mới mẻ: con người mới và cách nhìn mới. Từ đó sẽ xuất hiện những sáng tạo mang tính đột phá và chuyên nghiệp. Nếu DDVN chưa thực sự nhìn thẳng vào thực tế nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả thì có lẽ rất khó tìm lại đẳng cấp riêng. Có thể nói, DDVN luôn tồn tại sự bất cập khi mục đích chương trình hướng đến đối tượng khán giả trẻ là chủ yếu nhưng nội dung xuyên suốt lại sử dụng quá nhiều hình thức cũ. Trong khi đó, giới trẻ hiện nay luôn có xu hướng sính ngoại và cảm nhận nghệ thuật rất có gu. Một chương trình biểu diễn nghệ thuật theo kiểu hỗn hợp (ca nhạc, thời trang…) là một thách thức lớn đối với BTC vì khó tìm ra điểm nhấn. Bên cạnh đó, nếu xét riêng lĩnh vực thời trang, những mẫu thiết kế hời hợt, thiếu sự đầu tư chuyên môn sẽ làm khán giả nhanh… ngán, thậm chí có cảm giác không được tôn trọng.
Xét cho cùng, một chương trình biểu diễn nghệ thuật kém hấp dẫn không chỉ khiến người trong cuộc bị mang tiếng mà khán giả cũng không hài lòng.
Kiều Thủy
