Chọc gậy xuống nước

Xã hội
Nhâm nhi chén trà nóng, Hai Phiếm nói chuyện sự đời:

Nhâm nhi chén trà nóng, Hai Phiếm nói chuyện sự đời:

- Xem ra bây giờ muốn làm người thông minh lại có tâm không khó đâu!

- Giời ạ, thông minh vốn sẵn tính trời chứ ai muốn mà được đâu. Còn làm người có tâm phải để xung quanh đánh giá chứ!

- Nhưng tôi đọc báo thấy có cách rất hữu hiệu…

- Cách gì?

- Không cần nghĩ, không cần trăn trở, cứ thấy ai làm điều gì hay định làm điều gì là góp ý thẳng cánh. Tốt nhất là nêu những nghi vấn…

- Không nghĩ, không trăn trở, sống bàng quan lãnh cảm mà lại thành thông minh với có tâm?

- Thì cứ bình loạn lên. Như chuyện bầu Kiên thấy người hâm mộ bóng đá dậy sớm, đội mưa, chen lấn kiếm vé tại quầy thì đỏ mắt không ra, nhưng vé chợ đen cao gấp đôi, gấp ba luôn sẵn! Ở nhiều trận bóng dù truyền hình đang trực tiếp và có những sân mở cửa mời họ xem đá bóng miễn phí nhưng khán giả quay lưng vì đoán trước được kết quả hoặc quá bạo lực, phản giáo dục nên đã đề xuất hình thức cổ phần bóng đá VPF…

- Hiểu rồi! Và có nhà thông thái nghi “bầu” Kiên và những người ủng hộ ông đề xuất cổ phần hóa không đơn thuần chỉ là trách nhiệm với nền bóng đá Việt, mà còn là sự đón đầu món lợi kếch xù: Đề án cá cược bóng đá hợp pháp!?

- Thì đến các vị bộ trưởng không tuyên ngôn phát biểu gì thì có người kêu là tránh né, mũ ni che tai nhưng đến khi có vị bộ trưởng dám nói dám làm, “trảm tướng” tại trận, đi xe buýt tuần một lần, cấm quan chức dưới quyền chơi golf thì lại bị phán là thích “nổ”…

- Và đánh giá, góp ý cho người được dư luận hoan nghênh, ủng hộ có nghĩa là mình còn giỏi hơn, có tâm hơn người được hoan nghênh ủng hộ?

Hai Phiếm cả cười:

- Hoan hô những “vĩ nhân” chọc gậy xuống nước!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn