Chọc gậy bánh xe

Xã hội
Hai Phiếm vào mạng in tờ nét xem cờ-líp rồi cười rũ rượi:
Hai Phiếm vào mạng in tờ nét xem cờ-líp rồi cười rũ rượi:

- Hóa ra có chuyện chọc gậy bánh xe thật chứ không phải là hình ảnh bóng bẩy trong thành ngữ!

- Chuyện gì? Là thế nào? – Nghĩ tôi ngơ ngác nhìn ông bạn già .

- Là trong một cái cờ-líp có cảnh một dùi cui của công an TP. Thanh Hóa nằm chắn ngang bánh xe trước của chiếc xe máy đang đổ vật trên đường...

- Chết! Sao lại thế? Đúng là “chọc gậy bánh xe” mà kiểu chọc này thì người điều khiển xe máy chết là cái chắc!

- Nhưng không ai chết hoặc bị thương mới lạ!- Hai Phiếm tưng tửng.

- Bác mong có người chết lắm à?

- Mong cái thằng “chọc gậy” chết thì có ấy!

- Là ai?

- Là thằng quay phim rồi tung lên mạng!

-Người ta quay sự thật để cảnh báo...?

Hai Phiếm cười:

- Cái đoạn video được quay vào đầu tháng 11 rồi, khi tổ kiểm tra của Công an TP phát hiện một đối tượng điều khiển xe SH không đội mũ bảo hiểm nên đã yêu cầu dừng xe. Nhưng đối tượng này cố tình phóng nhanh, lấn làn và va chạm với người điều khiển xe Wave trên phố Ngô Quyền, P. Trường Thi. Lợi dụng lực lượng chức năng sơ ý, một số đối tượng xấu đã lấy cây gậy gỗ của một dân phòng (treo trên ghi đông xe máy) nhét vào bánh xe Wave rồi quay phim, chụp ảnh nhằm ý đồ bêu xấu lực lượng công an.

- Thế này thì không chỉ là “chọc gậy bánh xe” mà còn là “gắp gậy bỏ xe người”, “gắp lửa bỏ tay người”. Xem ra cũng cần phải tỉnh táo trước mọi thông tin thật!      

       Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn