Thư pháp từ lâu đã trở thành thú chơi không thể thiếu trong ngày Tết. Dạo quanh khu Văn Miếu Quốc Tử Giám những ngày cận kề tết Nguyên Đán, du khách sẽ cảm nhận được không khí Tết tràn ngập với sự góp mặt của những ông đồ viết chữ ngày xuân. Sự giao hòa giữa xưa và nay đã tạo nên nét đẹp văn hóa của dân tộc trải qua nhiều thăng trầm lịch sử.
Năm nay, phố ông Đồ được tổ chức từ ngày 13/1 (20/12 âm lịch) đến rằm tháng giêng. Với sự góp mặt của các ông Đồ đến từ 2 câu lạc bộ thư pháp lớn ở Hà Nội là CLB thư pháp của UNESCO và CLB thư pháp Hương Nam.
Phóng viên Báo SK&ĐS đã ghi lại những khoảng khắc của không gian xưa trong sự nhộn nhịp của xã hội hiện đại ngày nay giữa lòng thủ đô.
Nét đẹp văn hóa của dân tộc được các ông đồ gìn giữ và lưu truyền. |
Các bạn trẻ đến đây để xin chữ có ý nghĩa may mắn, hạnh phúc |
Ông Đồ Văn Thùy trưng quảng cáo: Người Việt, chữ việt, thơ việt… |
Phố ông Đồ năm nay có sự kế cận của những ông Đồ trẻ. |
Do độ ẩm cao, ông Đồ phải dùng “thủ thuật” để hoàn thành tác phẩm. |
Với cách thể hiện riêng, họa sĩ Nguyễn Trần Thái dùng kỹ thuật thư pháp để ký họa chân dung cho du khách. |
Bức ký họa theo lối thư pháp của họa sĩ Nguyễn Trần Thái được hoàn thành. |
Vui mừng khi có được bức ký họa của mình. |
Quang cảnh nhộn nhịp phố ông Đồ. |
Tuấn Anh