Chở Tết ra làng bè: Quỹ Vầng Trăng Khuyết cùng Zalopay mang Tết đến với những đứa trẻ lênh đênh trên hồ Trị An

25-02-2026 09:28 | Thời sự
google news

Với nhiều đứa trẻ, Tết là áo mới, là bánh chưng, là những phong bao lì xì đỏ rực. Nhưng với không ít em nhỏ sống trên các làng bè ven hồ Trị An (Đồng Nai), Tết lại giản dị đến mức… chỉ mong bữa cơm đừng bị vơi đi phần nào.

Ở đó, "nhà" không có địa chỉ cố định. Nhà là những chiếc bè nhỏ lênh đênh theo con nước. Cuộc sống của người lớn gắn với cá tôm, còn tuổi thơ của trẻ con thì trôi theo sóng nước lặng lẽ, dài và nhiều thiếu thốn.

Tuổi thơ lênh đênh theo con nước

Trước đây, phần lớn trẻ em ở các làng bè không được đi học. Không phải vì các em không muốn, mà vì nghèo. Khi lo miếng ăn mỗi ngày đã là một cuộc vật lộn, chuyện học hành trở thành điều quá xa xỉ. Nhiều bậc cha mẹ mù chữ, quanh năm "bán mặt cho nước, bán eo cho trời", nên vòng đời cứ lặp lại: đời cha lênh đênh – đời con cũng lênh đênh.

Chở Tết ra làng bè: Quỹ Vầng Trăng Khuyết cùng Zalopay mang Tết đến với những đứa trẻ lênh đênh trên hồ Trị An- Ảnh 1.

Với những gia đình ấy, Tết không phải là dịp để mua sắm hay nghỉ ngơi. Tết chỉ đơn giản là những ngày… không có "đầu vào". Không cá bán, không thu nhập, không nghĩ đến bánh mứt hay áo mới cho con.

Lớp học Con Cá Vàng và cánh cửa mang tên con chữ

Lớp học Con Cá Vàng ra đời từ một mong muốn rất giản dị: ít nhất, trẻ em làng bè phải được biết chữ. Lớp học được dựng ngay trên mặt hồ. Mỗi ngày, cha mẹ chỉ cần đưa con tới bè học. Ở đó, các em được học chữ, được ăn no và còn mang về nhà những phần quà nhỏ nhưng thiết thực như gạo, sữa, quần áo – những thứ rất bình thường với nhiều người, nhưng lại vô cùng quý giá với cái nghèo.

Chở Tết ra làng bè: Quỹ Vầng Trăng Khuyết cùng Zalopay mang Tết đến với những đứa trẻ lênh đênh trên hồ Trị An- Ảnh 2.

Con chữ đã mở ra cho các em một cánh cửa khác cho tương lai. Nhưng dù vậy, Tết vẫn là một khoảng trống lớn với nhiều gia đình làng bè.

Khi Tết chỉ là mong ước rất nhỏ

Với các em nhỏ ở đây, Tết không gắn với áo mới hay lì xì. Tết là mong cha mẹ đỡ lo hơn vài ngày. Là mong bữa cơm không phải bớt đi phần nào. Là mong có một ngày được ăn một bữa Tết đúng nghĩa.

Từ những mong ước rất nhỏ ấy, Quỹ Vầng Trăng Khuyết phát động chương trình "Chở Tết ra làng bè", nhằm mang Tết đến cho trẻ em đang theo học tại lớp Con Cá Vàng và hỗ trợ các gia đình làng bè vượt qua những ngày Tết khó khăn.

Khi Zalopay trở thành nhịp cầu kết nối những chuyến "chở Tết"

Trên hành trình mang Tết đến gần hơn với các em nhỏ, Zalopay đồng hành bằng việc cung cấp nền tảng quyên góp thuận tiện ngay trên ứng dụng, nơi hàng chục triệu nhà hảo tâm có thể dễ dàng gửi gắm tấm lòng. Dù lớn hay nhỏ, mỗi sự chung tay đều đáng quý, cùng góp nên một mùa Xuân ấm áp và trọn vẹn hơn cho các em.

Cùng Quỹ Vầng Trăng Khuyết, Zalopay lan tỏa tinh thần Việt Nam chung tay - Giúp nhau Tết này để việc sẻ chia trở nên gần gũi và tự nhiên trong nhịp sống hằng ngày. Mỗi đóng góp được gửi đi cũng là lúc những chuyến "chở Tết" được tiếp thêm năng lượng, mang yêu thương và hy vọng đến đúng nơi, đúng lúc.

Chở Tết ra giữa lòng hồ

Tết được "chở" ra làng bè không phải là Tết xa hoa. Đó là gạo và thực phẩm Tết để bữa cơm đủ đầy hơn, là sữa, bánh kẹo cho trẻ con, là quần áo mới và là một bữa ăn Tết ấm áp được tổ chức ngay tại lớp học nổi – nơi các em vẫn đến mỗi ngày.

Không phải để có một cái Tết sang, mà là để trẻ con được cười đúng nghĩa. Không phải để đủ đầy như người khác, mà là để cái đói không bước qua tuổi thơ.

Chở Tết ra làng bè: Quỹ Vầng Trăng Khuyết cùng Zalopay mang Tết đến với những đứa trẻ lênh đênh trên hồ Trị An- Ảnh 3.

Một cái Tết – một mùa hy vọng

Một cái Tết đầy đủ với nhiều người có thể chỉ là chuyện thường ngày. Nhưng với trẻ em làng bè, đó có thể là cả một mùa hy vọng. Mỗi sự chung tay là một chuyến "chở Tết" ra giữa lòng hồ. Mỗi đóng góp là một phần tuổi thơ được giữ lại.

Chở Tết ra làng bè để con chữ không phải bước qua cái đói. Chở Tết ra làng bè để Tết này, những đứa trẻ Con Cá Vàng được quyền vui như đúng tuổi của mình.

Thu Nguyễn


Ý kiến của bạn