Năm 2010 đã qua đi, năm 2011 đã đến, lộc xuân đang tràn về trên khắp mọi miền đất nước. Nhìn lại một chặng đường phát triển, bên cạnh những thành tựu đáng tự hào mà báo Sức khỏe & Đời sống đã đạt được, các cán bộ, phóng viên của báo không khỏi bồi hồi khi nhớ lại những hoạt động xã hội và cộng đồng trong hơn 15 năm qua. Những ngọn lửa khao khát chia sẻ với những hoàn cảnh, số phận không may mắn của các cán bộ, viên chức báo Sức khỏe & Đời sống được thể hiện qua nhiều hoạt động xã hội từ thiện đầy ý nghĩa như xây dựng và hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, trạm y tế tại các tỉnh Hà Tĩnh, Bến Tre, Bình Phước, Đồng Nai và Quận 3, Quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh; Phụng dưỡng thương binh nặng ở tỉnh Quảng Nam và ở TP. Hồ Chí Minh; Mua thiết bị, dụng cụ y tế cho các trạm y tế thuộc các tỉnh: Yên Bái, Tây Ninh; Trao nhiều suất học bổng cho các trẻ em nghèo hiếu học của tỉnh Nghệ An và cho con em cán bộ ngành y tế tỉnh Cao Bằng; Hằng năm, báo đã tổ chức các chương trình từ thiện khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 5.500 người dân các vùng có hoàn cảnh khó khăn, thiên tai lũ lụt, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, chính sách, người có công tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Bắc Kạn. Hoạt động từ thiện “Nồi cháo tình thương” được bắt đầu từ tháng 1/2006 tại cơ sở 2 Bệnh viện K Trung ương và thực hiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 1/2007 đến nay đã được 5 năm và vẫn đang tiếp tục được thực hiện. Gần 60.000 bát cháo tình thương được phát tận tay bệnh nhân mỗi buổi sáng đã phần nào giảm bớt khó khăn cho gia đình họ khi đang điều trị bệnh… và nhiều hoạt động khác với tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng.
Những hoạt động xã hội đầy tính nhân văn của báo đã để lại nhiều tình cảm sâu nặng và ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân và chính quyền các địa phương. Đó cũng là cầu nối những tình cảm, tấm lòng nhân ái của cán bộ, phóng viên báo Sức khỏe & Đời sống, của cộng đồng đến với những hoàn cảnh, số phận không may mắn, qua đó đóng góp một phần nhỏ bé vào việc cùng chung tay chia sẻ với xã hội.
Nhân dịp Xuân Tân Mão, Sức khỏe &Đời sống cùng bạn đọc xem một số hình ảnh về những hoạt động nhân văn này.
Tổng biên tập Trần Sĩ Tuấn trao tặng thuốc và tiền cho đại diện UBMT Tổ quốc tỉnh Nghệ An để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt năm 2010. Trận lũ quét xảy ra tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái năm 2006 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tổng biên tập báo SK&ĐS Trần Sĩ Tuấn cùng đoàn công tác đã lên trao tặng nhiều trang thiết bị y tế cho các trạm y tế bị thiệt hại nhằm giúp các cơ sở nhanh chóng ổn định phục vụ nhân dân. |
Công đoàn và Chi hội nhà báo báo SK&ĐS trao tặng đồ dùng học tập cho con em gia đình chính sách, nghèo tại tỉnh Hòa Bình.
Chi đoàn báo SK&ĐS tặng quà cho học sinh là con em cán bộ y tế Bắc Kạn vượt qua hoàn cảnh khó khăn để đạt thành tích cao trong học tập.
Chương trình từ thiện "Nồi cháo tình thương" được tổ chức liên tục tại Bệnh viện K Trung ương (cơ sở II) và Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 1/2006 đến nay với hàng chục nghìn suất cháo tình thương được các đoàn viên thanh niên của báo trực tiếp phát miễn phí cho các bệnh nhi không may mắc bệnh hiểm nghèo đã chia sẻ phần nào khó khăn cho các gia đình có con đang điều trị tại bệnh viện.
Các đoàn viên báo SK&ĐS hướng dẫn chu đáo cho 1.000 người dân đến khám bệnh trong chương trình khám bệnh - cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà của báo SK&ĐS phối hợp với các bác sĩ BVĐK tỉnh Hòa Bình tổ chức tại xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
Đồng bào 2 xã Vinh Tân & Hưng Hòa (TP. Vinh - Nghệ An) đã được báo SK&ĐS cùng đoàn y bác sĩ tình nguyện Sài Gòn khám, phát thuốc chữa bệnh miễn phí ngay sau khi lũ lụt vừa rút.
16.000 sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã được khám và tư vấn miễn phí về mắt trong chương trình khám mắt của báo SK&ĐS thực hiện trong nhiều năm qua.
Chương trình khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí của báo SK&ĐS và Công ty cổ phẩn S.P.M cho 1.000 người tại hai xã miền núi Văn Miếu, Võ Miếu huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Khám chữa bệnh cho đối tượng chính sách tại xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh năm 2007.
SK&ĐS