Chợ Đồng Xuân đìu hiu, tiểu thương ngồi 'bấm điện thoại'

28-03-2025 12:45 | Xã hội
google news

SKĐS - Những năm gần đây, chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội), chợ đầu mối lớn nhất miền Bắc, rơi vào cảnh vắng khách, sức mua sụt giảm nghiêm trọng. Nhiều tiểu thương không trụ nổi buộc phải đóng cửa, trả lại mặt bằng.

Bà Minh (80 tuổi), một tiểu thương đã gắn bó với chợ Đồng Xuân hơn 50 năm, cho biết chưa bao giờ chứng kiến cảnh chợ vắng vẻ như hiện tại. "Ngày trước, chợ lúc nào cũng tấp nập người mua kẻ bán, nhưng giờ thì ế khách. Nhất là từ khi bán hàng online phát triển, chúng tôi ở chợ coi như "chết yểu" hết. Ngày hôm nay tôi chỉ bán được hàng cho hai người khách quen, cả vốn lẫn lãi được vài trăm nghìn", bà Minh nói.

Không chỉ bà Minh, nhiều tiểu thương tại chợ Đồng Xuân cũng rơi vào tình cảnh chật vật duy trì việc buôn bán. Bà Lã Thị Mùi, người bán bánh kẹo lâu năm tại chợ ngậm ngùi chia sẻ: "Chỉ mỗi dịp Tết là chợ nhộn nhịp được chút, còn ngày thường có hôm tôi không bán nổi cho ai. Từ sau dịch Covid-19, người dân cũng ít lui tới chợ hơn. Giờ tôi chỉ bán cầm chừng, kiếm đủ tiền duy trì quầy hàng mà thôi".

Chợ Đồng Xuân đìu hiu, tiểu thương ngồi 'bấm điện thoại'
- Ảnh 1.

Bà Minh ngổi bên gian hàng vắng khách. 

Chợ Đồng Xuân là một trong những chợ lớn nhất miền Bắc, cung cấp hàng hóa cho nhiều tỉnh thành. Tuy nhiên hiện tại, khu chợ này rơi vào cảnh hàng quán thưa thớt. Nguyên nhân chính là do sự thay đổi trong thói quen mua sắm của người dân, khi ngày càng nhiều khách hàng chuyển sang mua hàng online thay vì tới chợ truyền thống.

Sức mua giảm sút đáng kể khiến nhiều tiểu thương than thở rằng dù đã cố gắng giảm giá, tìm nguồn hàng đa dạng hơn, nhưng lượng khách vẫn không cải thiện. "Người mua ít đi, nhưng tiền thuê mặt bằng, chi phí vận chuyển, nhân công vẫn cao, chúng tôi buộc phải cầm cự từng ngày", một tiểu thương cho biết.

Chợ Đồng Xuân đìu hiu, tiểu thương ngồi 'bấm điện thoại'
- Ảnh 2.

Nhiều tiểu thương ngồi "bấm điện thoại" vì chợ vắng vẻ.

Anh Hùng đã có hơn 20 năm buôn bán tại chợ Đồng Xuân cho biết, lượng khách của anh chủ yếu là người nước ngoài, chiếm khoảng 80%. Tuy nhiên, thay vì mua hàng, phần lớn khách chỉ ghé qua hỏi thông tin sản phẩm rồi đi. "So với trước đây, khách du lịch giảm đáng kể, có lẽ chỉ còn khoảng một phần ba. Trước kia, họ mua hàng khá nhiều, nhưng giờ chủ yếu chỉ xem và hỏi tôi thông tin rồi rời đi, rất ít người thực sự mua", anh Hùng nói.

Chợ Đồng Xuân đìu hiu, tiểu thương ngồi 'bấm điện thoại'
- Ảnh 3.

Một sạp hàng được chuyển thành kho chứa.

Dạo quanh khu chợ, không khó để bắt gặp những quầy hàng trống trơn, không còn người trông coi. Những tấm áp phích rao bán, sang nhượng quầy xuất hiện ngày một nhiều, phản ánh thực trạng kinh doanh ế ẩm kéo dài. Nhiều tiểu thương dù gắn bó với chợ hàng chục năm nhưng vẫn phải chấp nhận bỏ cuộc, vì không thể gồng gánh chi phí trong bối cảnh lượng khách ngày càng ít, doanh thu giảm sút.

Chợ Đồng Xuân đìu hiu, tiểu thương ngồi 'bấm điện thoại'
- Ảnh 4.

Thông tin rao bán quầy hàng tại chợ Đồng Xuân.

Đã có 30 năm gắn bó với chợ Đồng Xuân, tuy nhiên bà Hương cho biết bà đang chuẩn bị sang nhượng quầy hàng vì tình hình kinh doanh không còn khả quan. "Tuổi cao, lại thêm sức mua giảm mạnh, tôi đành nhượng lại quầy cho người khác. Bây giờ cố giữ quầy chỉ thêm gánh nặng chi phí mà chẳng biết bao giờ mới khấm khá trở lại", bà Hương chia sẻ.

Theo thống kê, chợ Đồng Xuân có khoảng hơn 2.000 gian hàng kinh doanh đủ các mặt hàng từ quần áo, giày dép, vải vóc đến đồ gia dụng, thực phẩm khô. Tuy nhiên hiện nay, nhiều sạp hàng đã đóng cửa, không còn người buôn bán. Các quầy trống bị bỏ hoang, trong khi một số khác được tận dụng làm kho chứa hàng.

Cảnh đìu hiu trong khu chợ "dưới lòng đất" giữa phố cổ Hà NộiCảnh đìu hiu trong khu chợ 'dưới lòng đất' giữa phố cổ Hà Nội

SKĐS - Dù nằm ở trung tâm phố cổ Hà Nội, chợ Hàng Da (quận Hoàn Kiếm) thường xuyên trong cảnh đìu hiu, thưa thớt khách hàng, nhiều ki ốt đóng cửa.


Bài và ảnh: T.Sơn
Ý kiến của bạn