Đương kim vô địch BV. Chợ Rẫy thất bại tại vòng tứ kết và đương nhiên giải sẽ có “tân vương”. Những trận đấu bán kết sắp tới sẽ hứa hẹn hấp dẫn hơn nữa, đồng thời ẩn chứa nhiều bất ngờ do 4 đội vào vòng này đều rất mạnh…
Vòng 16 đội: kịch tính cao độ
Tại vòng 16 đội diễn ra chiều thứ bảy 16/4, mọi chú ý dồn vào sân đấu có sự đụng độ giữa đương kim vô địch BV Chợ Rẫy gặp á quân DP.Quang Minh. Rất đông cổ động viên đã đến theo dõi trận này. Nhiều người dự báo, trước trận đấu, Quang Minh sẽ làm cuộc lật đổ bởi họ có một đội hình trẻ trung, lối chơi phối hợp một chạm hết sức đẹp mắt và thuyết phục. Trong khi đó, BV Chợ Rẫy vẫn còn đó những nhân tố cũ nhưng… nhiều thêm một tuổi và đã bộc lộ hết sức mạnh của mình, lối chơi lại phụ thuộc quá nhiều vào sự tỏa sáng của cá nhân. Hai đội nhập cuộc khá thận trọng, kèm chặt nhau. Đội Quang Minh vẫn chơi phối hợp hết bề rộng ở phần sân nhà và phối hợp nhóm trên sân đối phương. Họ tổ chức tấn công khá nhanh. Đội Chợ Rẫy cắm mũi nhọn Lê Minh Quang (9) chực chờ gần khung thành đối phương, cầu thủ này ít khi lui về để hỗ trợ phòng thủ. Hàng thủ của đội này khá chắc chắn nhờ lối đá quyết liệt và khôn ngoan của số 7 Bá Vinh và số 5 Minh Hỏa, đặc biệt là sự xuất sắc của thủ môn Lê Văn Lý (1). Thế trận giằng co, đội Quang Minh có cơ hội dứt điểm nhiều hơn nhưng có lúc không chính xác, có lúc không thắng nổi thủ môn đối phương. Mãi đến phút 14, tỉ số trận đấu mới được mở. Trong một pha bóng tấn công tưởng chừng không nguy hiểm, Lương Thanh Phong (5) dứt điểm ghi bàn cho DP. Quang Minh. Trận đấu tiếp ở thế giằng co và kéo dài cho tới hơn nửa hiệp 2. BV Chợ Rẫy dù rất nỗ lực nhưng không thể phá vỡ thế trận của đối phương, họ không dám thay số 9 Lê Minh Quang ra sân dù cầu thủ này đã rất mỏi mệt. Bất ngờ xảy ra ở phút 34, trong một cú sút phạt cách khung thành khá xa, Bá Vinh (7) sút chìm cực căng, bóng xuyên qua một rừng chân vào lưới trước sự ngỡ ngàng của nhiều người và niềm vui tột độ của cầu thủ, cổ động viên BV Chợ Rẫy. Sau bàn gỡ hòa này, đội Chợ Rẫy hưng phấn hẳn lên và Lê Minh Quang tỏa sáng đúng như mong đợi của đội nhà, anh ghi liên tiếp 2 bàn ở các phút 38 và 40, trong đó bàn thứ 2 được ghi từ chấm đá phạt. Thua trận và phải rời cuộc chơi, nhưng DP. Quang Minh khiến người xem nhớ đến một hình ảnh trẻ trung, một lối chơi đầy tốc độ, đẹp mắt.
![]() Cầu thủ số 9 BV Chợ Rẫy đi bóng tấn công. |
Trận đấu trước đó, BV Ung bướu TP.HCM tỏ ra lấn lướt trước đối thủ BV FV. Hai đội khởi đầu trận đấu với tốc độ khá cao và FV có bàn mở tỉ số ở phút thứ 6 cực kỳ đẹp mắt khi cầu thủ số 5 Nguyễn Minh Việt tung người móc bóng ghi bàn. BV Ung bướu tỏ ra không hoảng hốt sau bàn thua, họ kiên trì tổ chức tấn công và liên tiếp có 4 bàn thắng ở các phút 9 - 13 - 17 - 25 do công của Trương Thành Trí (số 7, 2 bàn) và Nguyễn Thái Hưởng (số 10, 2 bàn), trong đó bàn thắng thứ 3 là màn độc diễn cực kỳ ấn tượng của Nguyễn Thái Hưởng, anh đi bóng qua hàng loạt đối thủ rồi tung cú sút không thể cản phá. Đến phút 33, Đặng Văn Quân ghi thêm 1 bàn thắng cho BV Ung bướu. BV FV cũng có 2 bàn thắng do công Trần Tấn Phát (7) ở các phút 27 và 35 nhưng không đủ để san bằng cách biệt, đành chấp nhận thua với tỉ số 3-5.
Ứng cử viên vô địch BV Đại học Y Dược (ĐHYD) TP.HCM với lối chơi chắc chắn, phối hợp mạch lạc tỏ ra vượt trội hẳn đội BV Nhi đồng 2. ĐHYD không mấy khó khăn để thắng 5-0, trong đó số 7 Lương Nguyễn Quang Duy ghi 4 bàn, bàn còn lại của số 8 Nguyễn Viết Hải.
Kết quả các trận đấu khác: Phòng khám An Phú Hưng (APH) - Janssen Cilag: 3-1; Dược Đại Nam - Hiệp Bách Niên (HBN): 5-8; GlaxoSmithKline (GSK) - DP Kiến Vương: 2-1; Ban Giảng viên khoa Dược - DP Eco: 5-2; BV Thủ Đức - BV Thống Nhất: 5-2.
Vòng tứ kết: có “vua” mới
![]() Cầu thủ DP. Quang Minh chuẩn bị sút phạt. |
Các trận tứ kết diễn ra chiều chủ nhật 17/4 được người hâm mộ trông đợi, mong được chứng kiến những trận đấu đầy sức hấp dẫn và những bất ngờ. Và người hâm mộ đã được thỏa mãn.
Trận APH gặp HBN diễn ra với tốc độ chóng mặt. Hai đội đều có dàn cầu thủ đồng đều, có thể lực và kỹ thuật, đều lấy tấn công làm phòng thủ. Do đó, các đợt tấn công về phía khung thành của nhau liên tục được các đội tổ chức. Ở trận này, APH có sự thay đổi vị trí trong đội hình so với trận thắng BV Chợ Rẫy trước đó. Họ kéo cầu thủ mũi nhọn có lối đi bóng hết sức khó chịu là Minh Chánh (6) chơi thấp nhất. Điều này chứng tỏ APH là đội có lối chơi rất phù hợp với sân bóng mini 5 người khi các cầu thủ phải đá được ở nhiều vị trí khác nhau và có sự hoán đổi vị trí liên tục. HBN cũng có lối chơi tương tự và họ không ngại ngùng đôi công quyết liệt. Trong một thế trận như vậy, bàn thắng nhanh chóng đến như là điều tất yếu. Ngay phút đầu tiên của trận đấu, APH có bàn mở tỉ số do công Nguyễn Duy Ngọc (8). Chỉ 5 phút sau, trong pha lộn xộn trước khung thành HBN, Huỳnh Hữu Thạch (9) dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0 cho APH. HBN tỏ ra không nao núng, họ đẩy cao tốc độ trận đấu và tấn công với số đông. Sự nỗ lực này được đền đáp, liên tiếp ở các phút 8 và 10, Nguyễn Quang Dũng (11) ghi 2 bàn thắng san bằng cách biệt về tỉ số. Sang hiệp 2, hai đội vẫn giữ lối đá tấn công rực lửa với những pha đi bóng đầy tốc độ, các đường chuyền đầy bất ngờ và không kém phần chính xác. Tuy nhiên, APH với dàn cầu thủ trẻ trung hơn và tỏ ra có kỹ thuật cá nhân tốt hơn đã có thêm 4 bàn thắng do công Ngô Nhật Thành (số 10, 2 bàn), Huỳnh Hữu Thạch, Đỗ Văn Quang (4).
Trận GSK gặp Ban Giảng viên khoa Dược khá cân bằng về thế trận. Hai đội chơi khá thận trọng. Đội GSK với dàn cầu thủ trẻ trung hơn tỏ ra hơi lấn lướt nhưng cũng không thể áp đảo đối phương. Hết hai hiệp đấu chính thức, hai đội hòa nhau 1-1 (Trần Định (10) ghi bàn cho GSK và Nguyễn Quang Nam (11) ghi cho Ban Giảng viên khoa Dược). Hai đội đành phân định thắng - thua trong loạt đá luân lưu 6m. Trong 5 lượt đá, GSK thực hiện thành công 4 quả, còn đối phương chỉ 3, nên được quyền vào vòng bán kết.
![]() Thủ môn cứu nguy. |
Trận BV ĐHYD gặp BV Ung bướu khá hấp dẫn. Hai đội nhập cuộc khá thận trọng và chơi đeo bám người khá chặt. ĐHYD với đội hình đồng đều hơn và có những cầu thủ có kỹ thuật rất tốt luôn phối hợp nhóm nhịp nhàng nhằm kéo giãn đội hình đối phương. Đây cũng là đội có lối chơi rất tỉnh táo, kín kẽ trong phòng thủ và đầy tính bất ngờ trong tấn công. Tuy nhiên, BV Ung bướu là đội mở tỉ số khi ở phút 11, Trương Thành Trí (7) trong pha phản công nhanh đã xỉa bóng ở cự li gần. Ngay phút sau, số 7 của ĐHYD là Lương Nguyễn Quang Duy đáp trả bằng bàn san bằng cách biệt với cú đệm bóng ở cự li gần. Bắt đầu từ đây, lối chơi khôn ngoan của ĐHYD với những nhân tố trẻ khỏe, phẩm chất kỹ thuật tốt được phát huy. Họ dần làm chủ thế trận và có thêm 7 bàn thắng đẹp mắt và cách ghi bàn từ các pha tấn công đa dạng. Các bàn thắng này do công Nguyễn Viết Hải (số 8, 3 bàn), Đinh Trung Tường (số 5, 2 bàn), Lương Nguyễn Quang Duy (2 bàn).
“Tân binh” BV Thủ Đức tỏ ra không hề e dè trước đương kim vô địch BV Chợ Rẫy, đội vừa có chiến thắng hết sức nhọc nhằn trước DP. Quang Minh ở vòng đấu trước. Như thường lệ, BV Chợ Rẫy cắm mũi nhọn Lê Minh Quang (9) ở gần khung thành đối phương để chờ những đường chuyền phản công. Và cũng như trận đấu trước, họ không dám cho cầu thủ này ra nghỉ dù anh tỏ vẻ mệt mỏi. BV Thủ Đức canh chừng mũi nhọn này rất kỹ, có lúc họ cử hẳn người để kèm cặp. Do vậy, lối chơi của BV Chợ Rẫy dần đi vào bế tắc trước lối chơi nhanh và áp sát của đối thủ. Phút 16, Nguyễn Hoàng Em (5) mở tỉ số cho BV Thủ Đức. Lê Minh Quang có bàn gỡ ở phút 19 sau cú sút hết sức tinh tế, nhưng anh và đồng đội không thể cản đối thủ ghi thêm 2 bàn thắng (đều do số 3 Trần Đức Thiện ghi ở các phút 32 và 39). Thua trận này, BV Chợ Rẫy chính thức trở thành cựu vô địch.
Và chiếc cup của giải đang chờ đón nhà vô địch mới.
Lịch thi đấu vòng bán kết chiều thứ bảy 23/4 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, Q. Phú Nhuận, TP.HCM: BK1: PK An Phú Hưng – GSK. BK2: BV ĐHYD – BV Thủ Đức |
Nguyễn Hưng


