Chợ “đắp chiếu”, đường chen nhau

Xã hội
Chợ Như Quỳnh thuộc thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Giang (Hưng Yên) từ khi hoàn thành vẫn “đắp chiếu” nằm phơi mưa nắng.
Chợ Như Quỳnh thuộc thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Giang (Hưng Yên) từ khi hoàn thành vẫn “đắp chiếu” nằm phơi mưa nắng. Thật bất ngờ khi dọc theo hai bên chân cầu vượt Như Quỳnh cách chợ mới xây chỉ vài chục mét đều đã bị người kinh doanh chiếm dụng và “hô biến” làm... chợ. Vì không có nơi tập kết nên nước bẩn và rác thải được xả đắp thành từng đống cao như “núi” chạy dài hai bên chân cầu. Việc tồn tại chợ tự phát không chỉ khiến môi trường bị ô nhiễm, tiềm ẩn những dịch bệnh nguy hiểm trong mùa hè nắng nóng mà còn gây cản trở không nhỏ tới các phương tiện khi tham gia giao thông qua khu vực này. Chợ xây mới thì bị hoang hóa không phát huy hiệu quả, vì vậy mong chính quyền sở tại cần sớm tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp khắc phục nhằm chấm dứt tình trạng lãng phí trên.

Ảnh và bình: Thu Đông


Ý kiến của bạn