Chịu không nổi
Một ông mê đề đóm đến độ không còn đồng nào để đánh cả. Một người bạn nói mát:
- Mang bà ấy đi mà đánh!
- Ôi thôi, con lạy bố xúi dại! Lỡ… mà trúng thì vác 70 bà về một lúc, ai mà chịu thấu!!!
Khó giải thích
Trời mưa to nhưng khi đi tìm ô thì bác Tư thấy trong 5 cái ở nhà chả còn cái nào dùng được. Bác Tư quyết định ôm cả 5 cái ô đi chữa. Cửa hiệu nói rằng họ sẽ chữa xong vào cuối giờ chiều. Buổi trưa, trời vẫn mưa, hàng cơm bụi gần cơ quan rất đông, bác Tư vừa ngồi được ít phút thì một cô gái trẻ bước vào ngồi ngay cùng bàn với bác. Bác ăn xong trước và khi đứng dậy lại đãng trí cầm chiếc ô của cô ấy đi ra cửa. Cô gái vội gọi và nhắc rằng bác đã cầm nhầm cái ô của cô. Bác Tư trả ô lại và xin lỗi rối rít.
Cuối giờ làm, bác Tư đến lấy ô, mua một tờ báo, rồi lên xe buýt về nhà. Cô gái ban trưa ăn cơm cùng bàn bác cũng đang ngồi trên xe. Cô ta nhìn bác và không giấu nổi vẻ ngạc nhiên: