Chìm thuyền khi đánh bắt ở vùng đầm phá, người đàn ông tử vong thương tâm

Thời sự
SKĐS - Một người đàn ông mất tích, tử vong thương tâm khi đang đánh bắt cá tại khu vực vùng nước phá Tam Giang (TP Huế).

Ngày 14/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế) cho biết, đơn vị vừa huy động lực lượng, phương tiện phối hợp tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm thuyền xảy ra tại phường Thuận An.

Chìm thuyền khi đánh bắt ở vùng đầm phá, người đàn ông tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm nạn nhân tối 13/10. Ảnh: NVĐ.

Khoảng 18h ngày 13/10, ông Nguyễn Ngọc Lân (SN 1979) cùng vợ là bà Đặng Thị Bắc (trú tại tổ dân phố Thuận Hòa, phường Hóa Châu, TP Huế) sử dụng phương tiện có gắn máy (Cule) dài khoảng 6m để đánh bắt cá ở vùng nước phá Tam Giang.

Khi đến khu vực cách cầu Thuận An cũ khoảng 800m về phía cửa biển, thuyền của vợ chồng ông Lân xảy ra va chạm với một phương tiện khác và bị chìm. Bà Bắc được người dân ở gần cứu vớt, còn ông Lân mất tích.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An điều động một ca nô cùng 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 20h35 ngày 13/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Nguyễn Ngọc Lân. 

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định.

Chìm thuyền khi đánh bắt ở vùng đầm phá, người đàn ông tử vong thương tâm - Ảnh 2.Ngư dân lênh đênh 8 tiếng trên biển: Lúc sinh tử chỉ nghĩ về gia đình

SKĐS - Tàu chìm, người đàn ông lo an toàn cho người thân, còn anh ở lại với con tàu rồi bị cuốn mất tích. Sau 8 tiếng lênh đênh trên biển, anh may mắn trở về với gia đình.

Ý kiến của bạn