Chiến tranh không đổ máu ở thế kỷ 21

17-09-2008 16:54 | Thời sự
google news

Súng laser gây mù mắt, máy phát âm thanh làm nôn mửa, súng phun nhựa stickums để chắn xe tăng, hình ảnh giao thoa laser gây ảo giác… - đó là những vũ khí kỹ thuật cao sẽ được trang bị cho quân đội các nước nếu chẳng may có xảy ra khủng bố hay chiến tranh trong tương lai.

Súng laser gây mù mắt, máy phát âm thanh làm nôn mửa, súng phun nhựa stickums để chắn xe tăng, hình ảnh giao thoa laser gây ảo giác… - đó là những vũ khí kỹ thuật cao sẽ được trang bị cho quân đội các nước nếu chẳng may có xảy ra khủng bố hay chiến tranh trong tương lai. Những cường quốc quân sự hàng đầu thế giới đang chạy đua trong việc chế tạo ra những “siêu vũ khí” như vậy!

Giành thắng lợi trong cuộc chiến mà không gây chết người, vô hiệu hóa lực lượng và các trang bị vũ khí của đối phương mà không gây thương tích, đó là mục tiêu các đề án mật của một số quốc gia hùng mạnh về quân sự. Một cuộc chiến đấu như thế đã được nhà quân sự Tôn Tử của Trung Quốc tiên đoán cách đây hơn hai nghìn năm. Ngày nay, công nghệ hiện đại đang biến ước vọng ngông cuồng ấy thành hiện thực. Và có thể nói, giờ đây sẽ không còn chiến tranh mà chỉ là duy trì hòa bình – hòa bình kiểu Mỹ – như xưa kia đã có hòa bình La Mã Pax Romana.

 
Một ý tưởng tựa như một phương pháp giữ vững trật tự, không phải bằng những lưỡi gươm tuốt trần của đội kỵ binh mà bằng lựu đạn cay và đạn cao su. Đó là phương pháp vẫn thường được áp dụng với những toán biểu tình trên đường phố. Nay muốn mở rộng việc thực hiện cho cả một đạo quân, tất nhiên phải thay đổi cả về tính chất và phương tiện. Phải cùng lúc tác động trên cả ba mặt: vô hiệu hóa binh lính, ngăn trở việc triển khai vũ khí của đối phương và phong tỏa mọi hệ thống điều khiển thông tin, chỉ huy của họ.

Nhằm mục đích này, người Mỹ đã có vũ khí laser gây mù mắt, các máy phát hạ âm, các chất dính có thể gắn chặt một máy bay trên đường băng không cho cất cánh, hoặc trải nhựa dính trên đường không cho xe tăng tiến lên. Ngoài ra còn có những ảnh chụp giao thoa laser (hologrammes) chiếu lên các đám mây những hình ảnh làm nản lòng binh sĩ của đối phương hoặc lôi kéo sự chú ý của họ vào phía khác. Tóm lại, khi giữa hai bên chiến tuyến đã xác định, đối phương có trang bị hiện đại và chiến sĩ của họ là những con người hiểu rõ mục đích chiến đấu, thì vấn đề không còn là nhắm bắn vào kẻ thù mà phải là làm tê liệt họ không gây chút thương tích.

Ý tưởng ban đầu là phóng đến đối phương những chất như clorofom để gây mê. Muốn đạt hiệu quả, biện pháp này phải sử dụng nồng độ thích hợp: thấp hơn thì kém tác dụng mà cao quá mức lại gây nhiều nguy hiểm. Đấy là chưa nói tới việc phóng khí độc này phụ thuộc rất nhiều vào hướng gió thường thay đổi không theo ý muốn. Do đó, muốn đủ liều để gây hại phải dùng một lượng khí rất lớn và như vậy dễ có nguy cơ gậy ông đập lưng ông. Cho nên, nó chỉ sử dụng hữu hiệu trong phạm vi hạn chế, ở những khu vực nhỏ có xảy ra biểu tình hoặc bắt cóc làm con tin.

Trước đây, một số nước đã nghiên cứu súng phát âm thanh rất trầm (hạ âm). Những sóng âm có tần số dưới 20 Hertz, tức loại âm thanh con người không nghe thấy được. Như mọi sóng, nó có thể cộng hưởng với những vật đàn hồi có cùng bước sóng, tương tự như kính cửa sổ rung lên khi có chiếc xe tải đi qua. Trong cơ thể người, đặc biệt ở hệ tiêu hóa, luôn có một tần số tự nhiên khoảng vài Hertz. Nếu phát một âm thanh loại đó hướng vào bụng, dạ dày sẽ cộng hưởng với biên độ tăng dần, gây ra hiện tượng chóng mặt, buồn nôn và nôn mửa mà không có cách nào cưỡng nổi. Bất cứ ai trúng phải viên đạn hạ âm này đều nhanh chóng bị loại ngay ra ngoài vòng chiến. Nhưng có điều là làm sao đưa được viên đạn âm thanh đó đến gần đối phương? Người ta biết rằng trong cây đàn ống, các đoạn ngắn và hẹp phát những âm cao còn những đoạn ống lớn dùng để phát ra các âm trầm, có khi rất trầm và còn hơn thế – những hạ âm. Cho nên, để tạo ra sóng âm có tần số vài Hertz, không gì tiện bằng dùng những loại ống ấy, song ống phải dài đến chục mét, việc mang ống đến sát bụng đối phương để làm cho họ nôn ọe đâu phải dễ dàng và ít nguy hiểm, nhất là khi họ có trong tay súng cối và đủ loại liên thanh! Dù sao, với số tiền hàng triệu đô la đầu tư cho việc nghiên cứu, người ta có thể làm cho sóng hạ âm có tính định hướng cao hơn để phát nó hướng trúng mục tiêu từ cự ly xa, hoặc sáng chế những ống phát ngắn và nhỏ hơn. Mặt khác, không nên quên rằng trong tấn công, nhiều lúc đối phương buộc phải đến gần, lúc đó những chiếc ống kia có thể phát huy tác dụng, chặn đứng họ lại bằng những cơn nôn mửa!

Laser - Vũ khí nguy hiểm vô hình.
 
Để vô hiệu hóa đối phương từ xa, súng laser là một phương tiện hữu hiệu vì chỉ cần phóng ra ít tia đã có thể làm cho họ mù mắt tạm thời. Phóng trúng vào mắt trực tiếp sẽ gây mù vĩnh viễn. Tuy nhiên các chùm tia laser dùng trong chiến đấu thường chỉ hẹp bằng cây bút chì nên khó chiếu đúng vào mắt đối phương. Người ta phải tạo ra những chùm lướt rất nhanh từ trái qua phải và từ thấp lên cao để đảm bảo quét được mọi điểm trên một diện rộng hàng trăm mét và cao bằng chiều cao con người, nhưng như vậy trong nhiều trường hợp chỉ làm cho đối phương nhòe mắt trong chốc lát. Khi đó, cần phải bổ sung ngay bằng những luồng bọt dầu nhớt, tương tự như bọt xà phòng, để buộc họ không nhìn thấy, nghe thấy gì nữa mà chỉ thở được mà thôi.

Gần đây, cùng với biện pháp dùng sóng radio xấp xỉ với sóng của não người để gây rối loạn suy nghĩ đối phương, nhất là các cấp chỉ huy, người Nga đã sáng chế ra loại súng phun nhựa (lance-glu), với ý định ban đầu là ngăn chặn hoạt động phá hoại ở các trung tâm hạt nhân mà ở đó không thể dùng súng có đạn nổ. Một luồng nhựa tổng hợp phụt ra dưới dạng bọt quấn vào người và tức khắc đông cứng lại làm cho đối phương hết đường cựa quậy, ngay cả việc thò tay vào túi để rút súng ra cũng không làm nổi. Mở rộng ứng dụng trong chiến tranh tương lai – cuộc chiến tranh không người chết – nó có thể trói chân trói tay cả một đoàn quân, bởi vì khi dính lên da thịt quần áo, đồ đạc... nó nhanh chóng cứng lại và bó chặt mọi sinh vật, như một tấm mạng nhện bọc lấy con ruồi, dù cho có khỏe như một lực sĩ cũng đành thúc thủ. Tuy nhiên, phép thần nào mà chẳng có điểm yếu: buộc rồi thì cũng phải có lúc cởi ra, nhưng cởi trói cho họ bằng cách nào đây? Không thiếu gì chất dung môi để hòa tan nhựa, nhưng với loại nhựa đặc biệt này, dung môi nào hòa tan được nó thì cũng hòa tan cả tế bào của cơ thể người đã bị thứ nhựa quái ác ấy bắt làm tù binh!

Hoàng Lê (Theo Science et Vie)


Ý kiến của bạn