Những tay súng tinh nhuệ thuộc Lữ đoàn súng trường cơ giới số 30, thuộc nhóm lực lượng "Trung tâm" của Nga, hiện nay không chỉ nhắm mục tiêu trên mặt đất mà chuyển sang truy lùng máy bay không người lái (UAV) từ Ukraine.

Lính bắn tỉa Nga thay đổi chiến thuật mới phù hợp với xung đột hiện đại. (Nguồn: RIA Novosti)
Trung úy có biệt danh "Sirius", chỉ huy một đại đội bắn tỉa, chia sẻ với báo Krasnaya Zvezda rằng chỉ một năm trước, nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ các nhóm tấn công và loại bỏ lực lượng mặt đất của đối phương. Nhưng giờ đây, họ tập trung vào việc bắn hạ các UAV tấn công, đặc biệt là loại UAV nguy hiểm mang tên "Baba Yaga", vốn nổi tiếng với tiếng động đặc trưng phát ra từ cánh quạt.
Chỉ trong 6 tháng gần đây, đơn vị của ông đã tiêu diệt hơn 70 UAV các loại.
Một tay súng khác, có biệt danh "Hare", cho biết cuộc chiến với UAV đòi hỏi sự thận trọng cao độ. "Chúng tôi phải hạn chế tháo mặt nạ và di chuyển càng ít càng tốt để tránh bị phát hiện. Trước kia, súng bắn tỉa SVD là vũ khí chủ lực. Giờ đây, chúng tôi sử dụng nhiều loại súng mới, từ súng trường cỡ nhỏ bắn gần, đến súng có kính ngắm nhiệt và súng bắn tỉa chính xác cao để tấn công ở khoảng cách trung bình".
Các tay súng cho biết việc giấu toàn bộ khẩu súng là gần như không thể, nên họ chủ yếu ẩn mình trong các vị trí cố định, lắng nghe âm thanh để định vị UAV. "Baba Yaga" có âm thanh đặc trưng, rất dễ nhận ra khi nó tiếp cận mục tiêu. Ngay khi nghe thấy tiếng cánh quạt, họ nhắm vào các bộ phận dễ tổn thương như cụm cánh quạt hoặc cụm điện tử điều khiển, khiến UAV bốc cháy hoặc rơi ngay tại chỗ.
Để thực hiện nhiệm vụ mới, các tay súng bắn tỉa đã trải qua khóa huấn luyện đặc biệt kéo dài từ 1 ngày đến 3 tuần, do các huấn luyện viên chuyên trách tổ chức. Những nhóm thiện chiến này được điều động luân phiên đến các "điểm nóng", nơi hoạt động của UAV Ukraine gây trở ngại nghiêm trọng cho lực lượng Nga.