Sáng 2/6, tại Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I (Bộ Công an) khai mạc chương trình "Hành trình chiến binh xanh" dành cho học sinh, giúp các em trải nghiệm môi trường rèn luyện kỷ luật và hiểu rõ hơn về công việc của người chiến sĩ. Tham gia chương trình, các em được trang bị kỹ năng sống, nâng cao ý thức pháp luật, tinh thần trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc.
Chiến sĩ nhí khởi đầu hành trình trưởng thành.
Qua hoạt động thực tiễn và giáo dục truyền thống, các em dần hình thành phẩm chất tốt đẹp, chuẩn bị hành trang vững vàng cho tương lai. Ban Tổ chức kỳ vọng đây sẽ là hành trình đáng nhớ, góp phần nuôi dưỡng thế hệ công dân gương mẫu và yêu nước.

Sân trường Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I (Bộ Công an) rộn ràng từ sớm tinh mơ. Các em thiếu nhi tấp nập xếp hàng làm thủ tục, sẵn sàng cho một hành trình mới – hành trình của kỷ luật và tự lập.

Trên vai là ba lô, tay ôm chăn gối, những bước chân nhỏ theo cha mẹ tiến vào khu tập trung. Dù háo hức, trong ánh mắt các em vẫn ánh lên chút lo lắng, hồi hộp.

Một người mẹ vừa chỉnh lại cổ áo, vừa tranh thủ nói với con trai: “Cố gắng lên con nhé, đừng quên đánh răng và ngủ sớm!”


Có em ôm mẹ khóc nức nở, có em rơm rớm nước mắt nhưng vẫn cố tỏ ra “mạnh mẽ như một chiến sĩ”. “Con mới học xong lớp 6, lần đầu xa nhà nên cũng hơi sợ. Nhưng con muốn thử cảm giác sống như một người lớn.” – em Nguyễn Thiện Minh (12 tuổi) chia sẻ.

Bình thường cháu rất nhút nhát, tôi muốn con trải nghiệm môi trường kỷ luật để rèn tính tự lập, học cách chia sẻ, gọn gàng và mạnh mẽ hơn. "Gửi con đi, cũng vừa mừng vừa lo.” – chị Nguyễn Thị Nga làm trong ngành công an cho biết.

Chia sẻ với PV, Đại úy Ngô Xuân Thái (phòng Chính Trị - Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 1) nói: “Mỗi học sinh đến đây đều như con em trong một đại gia đình kỷ luật, yêu thương và trách nhiệm.”

“Lúc đầu con hơi sợ vì chưa bao giờ xa nhà. Nhưng khi gặp bạn bè và được thầy cô động viên, con thấy vui hơn. Con muốn học cách dậy sớm, gấp chăn đẹp, và biết tự chăm sóc bản thân để bố mẹ yên tâm” - em Nguyễn Chí Đức (12 tuổi) nói.

“Các em đang ở độ tuổi hình thành nhân cách. Chúng tôi không chỉ dạy kỷ luật quân đội, mà còn truyền kỹ năng sống, sinh tồn, và tinh thần đồng đội. Mỗi em sẽ trở thành một chiến sĩ nhỏ, dũng cảm và có trách nhiệm.” – bà Đỗ Thu Hà (Phó Trưởng phòng Chính Trị - Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 1).


Khóa học chỉ kéo dài 10 ngày, nhưng với các em là những bài học quý: tự lập, kỷ luật, sẻ chia và vượt qua thử thách. Với cha mẹ – đó là lần đầu tiên để con rời vòng tay, và cũng là mùa hè thật sự ý nghĩa.