'Chiến sĩ mũ nồi xanh' Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ từ Nam Sudan về nước

01-05-2022 09:54 | Quốc tế

Tối ngày 30/4, chuyến bay đưa 30 y bác sĩ thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 hoàn thành nhiệm vụ đã hạ cánh tại sân bayTân Sơn Nhất trong niềm vui của người thân, đồng đội.

Xúc động: Hình ảnh các thầy thuốc BV Quân Y 175 tới Nam Sudan xây dựng bệnh viện dã chiếnXúc động: Hình ảnh các thầy thuốc BV Quân Y 175 tới Nam Sudan xây dựng bệnh viện dã chiến

SKĐS - Hướng tới Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, các Y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 (BV175) đã khởi hành tới Bentiu, Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ đào tạo Bệnh viện Dã chiến. Đây cũng là hoạt động thể hiện sự tiếp nối phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, giữ tinh thần sẵn sàng đảm trách các nhiệm vụ quốc tế của ngành Quân đội.

Chuyến bay tối muộn 30/4 đưa 30 trong số 64 y bác sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 về nước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Các chiến sĩ còn lại sẽ về nước trong đợt tiếp theo.

Buổi đón do Bộ Quốc phòng tổ chức, chủ trì là Thủ trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và Bệnh viện Quân y 175. Chờ bên ngoài là người thân của các y bác sĩ sau 1 năm xa cách.

'Chiến sĩ mũ nồi xanh' Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ từ Nam Sudan về nước - Ảnh 2.

Chiến sĩ mũ nồi xanh trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 nói: "Giờ phút này thật sự rất xúc động, các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ trở về đất mẹ”.

Thiếu tướng Sơn cũng chia sẻ, trong một năm qua, Covid-19 gây ra rất nhiều khó khăn nhưng kết quả về chuyên môn, công tác dân vận của các chiến sĩ... đã giúp rất nhiều cho người dân bản địa.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 (Bệnh viện dã chiến 2.3) được thành lập vào tháng 11/2019, các chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên Hợp Quốc tại tỉnh Bentiu, Nam Sudan vào ngày 23/3/2021. Tại đây, Bệnh viện dã chiến 2.3 là tuyến y tế cao nhất.

'Chiến sĩ mũ nồi xanh' Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ từ Nam Sudan về nước - Ảnh 3.

Các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến 2.3 trở về trong ngày đặc biệt 30/4.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, Bệnh viện dã chiến 2.3 đã thu dung được hơn 1.400 ca bệnh ngoại trú, tổ chức vận chuyển đường không 16 ca và phẫu thuật thành công 16 trường hợp.

Trong số đó, có rất nhiều ca nặng, phức tạp được Trưởng y tế Phái bộ và Trưởng phòng Quân y phái bộ khen ngợi. Đặc biệt, Bệnh viện dã chiến 2.3 đã mạnh dạn áp dụng hệ thống Tele-medicine trong mổ cấp cứu các ca nặng với sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Bệnh viện Quân y 175 cách địa bàn gần 10.000km.

Một số hình ảnh các chiến sĩ mũ nồi xanh hội ngộ cùng người thân trong ngày trở về:

'Chiến sĩ mũ nồi xanh' Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ từ Nam Sudan về nước - Ảnh 4.

'Chiến sĩ mũ nồi xanh' Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ từ Nam Sudan về nước - Ảnh 5.

'Chiến sĩ mũ nồi xanh' Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ từ Nam Sudan về nước - Ảnh 6.

'Chiến sĩ mũ nồi xanh' Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ từ Nam Sudan về nước - Ảnh 7.

Bác sỹ mũ nồi xanh Việt Nam cấp cứu nhân viên LHQ bị đột quỵ não Bác sỹ mũ nồi xanh Việt Nam cấp cứu nhân viên LHQ bị đột quỵ não

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan đã tiếp nhận và cấp cứu ban đầu thành công một ca nặng là bệnh nhân bị đột quỵ não.

Chiến sĩ ”mũ nồi xanh” Việt Nam: Đại sứ gìn giữ hòa bình từ đất nước hình chữ SChiến sĩ ”mũ nồi xanh” Việt Nam: Đại sứ gìn giữ hòa bình từ đất nước hình chữ S

SKĐS - Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 triển khai thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam nhận Huy chương của Liên Hợp QuốcBệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam nhận Huy chương của Liên Hợp Quốc

Ngày 15/3, tại Bentiu (Cộng hòa Nam Sudan) đã diễn ra Lễ trao Huy chương "Vì sự nghiệp gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc" cho các thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 (BVDC2.3) của Việt Nam.

Điều cần biết về việc khi nào tiêm vaccine COVID-19 khi trẻ vừa tiêm vaccine khác


Theo Linh Khuê (Viet Nam Net)
Ý kiến của bạn