SKĐS - Để đưa những người dân u mê, lầm lạc trở về, các chiến sĩ công an đã lặn lội vào từng bản làng, vừa kiên trì vận động, thuyết phục bà con vừa tìm các biện pháp đấu tranh với những đối tượng chống phá…
Chiến sĩ An ninh chính trị nội bộ và cuộc chiến giành lại những 'nóc nhà' trên non cao
Nhiều năm trước, ở một số bản làng xa xôi của tỉnh Lào Cai, có những câu chuyện khiến người nghe không khỏi chạnh lòng. Chỉ vì trót tin vào những lời dụ dỗ của tà đạo như "Hội thánh đức chúa trời toàn năng", "Giê Sua", không ít người đã tự rời bỏ mái nhà, bán đi ruộng nương, để con trẻ thất học, gia đình rơi vào cảnh túng quẫn…
Nhiều năm ròng rã, Thượng úy Sùng A Sinh (Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ – Công an tỉnh Lào Cai) đã không nhớ nổi mình bao lần mang cơm nắm, muối vừng vượt đường rừng về Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (nay là xã Xã Sơn Lương – Lào Cai) để "chiến đấu" với những "bóng ma' tà đạo.
Năm 2021 khi thế lực xấu bắt đầu tấn công bà con vùng biên không phải bằng súng đạn, mà bằng những lời hứa hẹn rót vào tai qua sóng radio, mạng xã hội bằng tiếng dân tộc. Chúng gieo vào đầu bà con những lời đường mật và vẽ ra một cuộc sống đầy mê hoặc.
Thấy đối tượng có những đặc điểm phong tục, tâm lý giống với mình, một số bà con đã bị lôi kéo, mù quáng bán nhà, bán nương gửi tiền cho chúng với mong ước thành lập "nhà nước" và cuộc sống sung túc mà không phải làm thuê cho ai.
Những chiến sĩ cảnh sát nhân dân luôn sát cánh bên bà con để 'kéo' họ không rơi vào tà đạo.
Cùng lúc đó, một "Hội thánh đức chúa trời toàn năng" cũng đang len lỏi vào những gia đình yên bình theo một cách khác.
Họ hứa rằng chỉ cần hết lòng tin theo, hiến dâng tài sản, mọi đói nghèo sẽ được hóa giải. Hay như tổ chức "Giê Sua" gieo rắc niềm tin rằng Chúa trời sắp tái lâm, sẽ chia đất và ban phước lành.
Theo chỉ đạo của cấp trên, các chiến sĩ trinh sát đã xuống địa bàn để nắm tình hình. Và ở đây họ nghe được những câu chuyện đầy nước mắt. Các chiến sĩ xác định đây không phải là cuộc chiến đối đầu...
"Lúc mới xuống bản, bà con đóng cửa, lánh mặt. Chỉ khi chúng tôi tìm đến những người có uy tín trong dòng họ, kiên trì vận động, bà con mới dần lắng nghe" – Thượng úy Sùng A Sinh nhớ lại.
Kể về những câu chuyện người dân mất nhà, mất cửa, bán hết tài sản để nghe theo những tà đạo, Thượng úy Sùng A Sinh nhớ nhất là gia đình ở xã Cát Thịnh đang êm ấm thì bỗng dưng người vợ, người mẹ (57 tuổi) bỗng trở nên xa lạ: tránh tiếp xúc, tự nhốt mình trong phòng nhiều giờ, nói những điều vô lý.
Qua thăm dò điều tra, lực lượng an ninh thấy bà đã bị lôi kéo vào "Hội thánh đức chúa trời toàn năng" – tổ chức hoạt động trái phép, tuyên truyền qua Facebook, họp nhóm kín qua Messenger. Nhiều người tham gia đã bỏ việc đồng áng, hiến dâng tài sản, từ chối kết hôn, thậm chí xa lánh gia đình. Tại địa phương có không ít người sau khi tham gia đã từ bỏ lao động sản xuất, bỏ gia đình, không kết hôn, hiến dâng tài sản cho hội thánh.
Tuyên truyền, vận động thuyết phục, luôn sát cánh cùng đồng bào dân tộc, các chiến sĩ công an nhân dân đã 'giành' lại được những bản làng, những người dân bị lực lượng phá hoại dụ dỗ.
Việc tiếp cận với "Hội thánh đức chúa trời toàn năng" khá khó khăn khi chúng dùng mạng xã hội để liên lạc, họp kín trong các nhóm nhỏ 3-5 người, và liên tục thay đổi phương thức để qua mắt công an.
Thượng úy Nguyễn Việt Anh (cán bộ Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lào Cai) vẫn nhớ như in ngày đầu tiên vào bản tìm gặp H.A.C, một thanh niên được cho là trưởng nhóm. Do khu vực này sóng điện thoại chưa phủ tới và cách duy nhất để tiếp cận là đi xe máy. "Trời đổ mưa xối xả, con đường vào bản trơn như xối mỡ, chỉ vừa một bánh xe máy. Nhiều khúc cua tay áo mà chúng tôi thót tim," anh kể.
Sau gần một giờ đồng hồ đi vào địa bàn để tìm C, các chiến sĩ chỉ nhận được những cái lắc đầu và câu trả lời "tôi không tham gia". Chỉ khi các trinh sát băng rừng, vượt những con dốc trơn như đổ mỡ, kiên trì trò chuyện hàng chục lần, C mới thừa nhận mục đích thật sự rằng vào hội vì lời hứa "tham gia sẽ thoát nghèo" sau đó C được chúng đưa sách cho đọc.
Cùng thời gian này, xã Bản Công (nay là xã Hạnh Phúc) và xã Cát Thịnh, 6 hộ dân với khoảng 40 nhân khẩu bỏ nương rẫy để nghe giảng trên Youtube mỗi sáng thứ 7, kiêng ăn thịt lợn, cá không vảy. Họ tin "Giê Sua" sẽ chia đất cho, Chúa sẽ trở lại làm vua để họ không phải đi làm thuê. Không ít người trẻ, chưa hiểu rõ bản chất tổ chức này, cũng bị gia đình kéo theo. Hệ quả là đời sống vốn khó khăn nay càng chật vật.
Nhận thấy nguyên nhân xuất phát từ kinh tế và thiếu hiểu biết, Công an Yên Bái (trước đây) đã cử cán bộ thường xuyên lên bản, nói chuyện gần gũi, giúp bà con hiểu rõ tác hại của tà đạo.
Các trinh sát hiểu, không chỉ "Hội thánh đứa chúa trời toàn năng" hay "Giê Sua" mà rất nhiều trường hợp người dân đã tham gia tà đạo phải cần có sự kiên trì, chỉ có dùng cái tình, lấy những người có uy tín trong dòng họ, trong bản làng để "tác động tư tưởng" thì mới có thể kéo bà con trở về. Đó là một quá trình "mưa dầm thấm lâu" đúng nghĩa.
Những buổi vận động tuyên truyền bà con được các chiến sĩ công an nhân dân thực hiện thường xuyên để giúp giữ bình yên cho bản làng.
Trong quá trình vận động, thuyết phục những người nhẹ dạ, cả tin và đấu tranh với các đối tượng cầm đầu, các trinh sát phải đối mặt với không ít khó khăn, trở ngại. Một số người tham gia hoạt động của Hội thánh đức chúa trời toàn năng đã tìm cách trốn tránh, không gặp gỡ lực lượng công an. Khi gọi điện thoại thì không nghe, nhắn tin không trả lời. Nhiều trường hợp thì chống đối bằng việc không khai báo, không nói năng gì… Nhưng các trinh sát vẫn kiên trì, bền bỉ mỗi ngày dần dần vận động tuyên truyền để bà con hiểu rõ tác hại của việc tham gia tà đạo.
Và sự kiên trì đã được đền đáp, nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, các gia đình theo "Giê Sua" mất nhà cửa đã được xây nhà kiên cố cho những hộ cam kết từ bỏ tà đạo. Tất cả các hộ dân đã quay về với nếp sống truyền thống, sinh hoạt theo tôn giáo được Nhà nước công nhận.
Còn với "Hội thánh đức chúa trời toàn năng, qua điều tra lực lượng chức năng đã phát hiện 6 nhóm hoạt động online, 3 nhóm hoạt động trực tiếp với 85 người tham gia. Cuộc đấu tranh đã thu giữ hàng nghìn trang tài liệu, sách vở không rõ nguồn gốc của các tà đạo.
Đến hôm nay, những "điểm nóng" năm xưa đã trở lại yên bình, người dân an tâm lao động sản xuất. Như lời Thượng tá Đỗ Tuấn Anh (Lãnh đạo Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh Lào Cai) nhấn mạnh, bản chất của các tà đạo này là lôi kéo người dân chống phá Đảng và Nhà nước, gây mất đoàn kết. Cuộc chiến này có thể sẽ còn tiếp diễn với những hình thức ngày càng tinh vi hơn, nhưng với những người lính như anh Sinh, anh Việt Anh, hành trình "đi từng nhà, gõ từng cửa" để mang lại bình yên cho buôn làng sẽ không bao giờ dừng lại.