Chiến dịch đã tạo nên những điều kỳ diệu
Cuối tháng 10 và tháng 11/2025, tại các địa phương khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã liên tiếp xảy ra các đợt thiên tai,"lũ chồng lũ, bão chồng bão", sạt lở đất, ngập lụt lịch sử…gây ra những thiệt hại nghiêm trọng, trong đó 1.597 nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 34.759 nhà bị hư hỏng.
Ngay sau thảm họa thiên tai, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành cùng toàn xã hội đã tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai, bão lũ nhanh chóng khắc phục hậu quả, từng bước ổn định lại đời sống và sinh kế, nhất là bảo đảm chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm; không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai bị đói, bị rét, bị thiếu ăn, thiếu mặc; bảo đảm việc học hành, khám chữa bệnh, vệ sinh môi trường; khôi phục sản xuất, kinh doanh, hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu.
Ngày 30/11/2025, Thủ tướng Chính phủ ký Công điện số 234/CĐ-TTg phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung.
Công điện nêu, căn cứ chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, của Bộ Chính trị tại Thông báo số 99-TB/TW ngày 21/11/2025, của Ban Bí thư tại Văn bản số 213-KL/TW ngày 21/11/2025, Nghị quyết 380/NQ-CP ngày 25/11/2025 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/11/2025 tại Đắk Lắk về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung; để khẩn trương xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại trong đợt thiên tai vừa qua, bảo đảm mọi người dân có nhà ở, thờ cúng tổ tiên, vui xuân đón Tết Nguyên đán và năm mới 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, trong đó trọng tâm là các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động và triển khai ngay "Chiến dịch Quang Trung" vào ngày 1/12/2025 để huy động tổng lực, thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng trong các đợt bão, mưa lũ lịch sử vừa qua tại khu vực miền Trung.
Huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng nặng, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12/2025; xây dựng lại nhà, tái định cư cho tất cả các gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi chậm nhất trước ngày 31/1/2026…

Từ đầu tháng 12/2025, thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, việc xây dựng nhà mới cho người dân có nhà bị sập đổ do thiên tai đã được triển khai thần tốc.
Sau khi Thủ tướng phát động chiến dịch, ghi nhận thực tế tại các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai… các bộ, ngành, địa phương đã huy động mọi nguồn lực thần tốc "vượt nắng, thắng mưa", "làm ngày, làm đêm"… để sửa chữa, xây dựng nhà mới cho người dân ở vùng ảnh hưởng thiên tai có nhà bị sập đổ.
Theo báo cáo của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 30/12/2025, tất cả 34.759 nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa, hoàn thành 100%. Đến ngày 15/1, đã cơ bản hoàn thành 1.597 nhà phải xây dựng mới.
Đến sáng 16/1, Thủ tướng chủ trì Hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ tại miền Trung, hoàn thành sớm hơn 2 tuần so với mục tiêu ban đầu đề ra. Chiến dịch đã "tốc chiến, tốc thắng", "chiến thắng giòn giã".
Ghi nhận của PV Báo Sức khỏe và Đời sống trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, người dân tại các vùng ảnh hưởng thiên tai có nhà hư hỏng, đổ sập trước đó đã an vui, bừng lên niềm hạnh phúc lớn lao trong nhà mới do "Chiến dịch Quang Trung" xây tặng.

Người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở xã Hòa Xuân (Đắk Lắk) vui mừng trong nhà mới do “Chiến dịch Quang Trung” xây tặng.
Việc xây lại nhà mới không chỉ là dựng lại sự bình yên, ấm cúng cho những xóm làng có lũ dữ đi qua mà còn tạo sự an cư cho người dân ở hiện tại và tương lai. Từ đó, kiến thiết đời sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Ai cũng cảm nhận sâu sắc "Chiến dịch Quang Trung" của Chính phủ sâu đậm tính nhân văn, thấm đẫm "tình dân tộc, nghĩa đồng bào". Trong mọi hoàn cảnh, Đảng, Nhà nước luôn sát cánh chăm lo cho Nhân dân một cách tốt nhất. Chính điều này đã tạo nên những điều kỳ diệu.
Từ khi nhận bàn giao nhà mới, bà Trần Thị Duyệt (gần 90 tuổi, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk) liên tục sờ từng bức tường nhẵn bóng và thốt lên: "Nhà nước đã giúp giấc mơ của gia đình tôi thành hiện thực. Những bữa cơm Tết Bính Ngọ này, con cháu sum vầy trong căn nhà mới và an cư, lạc nghiệp trong nhiều năm sau".
Nhớ lại những ngày lũ lịch sử tháng 11/2025, bà Duyệt vẫn còn rùng mình. Khi ấy, nước dâng lên quá nhanh, bà sức yếu, tuổi cao cố trèo lên ghế kêu người đến cứu. Nhưng rồi, khi nước rút, căn nhà nửa đời bà tích cóp xây dựng chỉ còn là đống đổ nát. Bà Duyệt chỉ biết đứng chết lặng và nghĩ rằng có lại căn nhà mới là giấc mơ và sự kỳ diệu. Nhiều đêm khuya, nước mắt bà Duyệt tự trào ra vì tài sản dự định để lại cho con cháu giờ đã không còn.
Đúng lúc nỗi buồn của bà Duyệt dâng trào, bước chân thần tốc của cán bộ, chiến sĩ Quân khu V đã về thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", xây dựng lại nhà mới kiên cố cho bà.
Nền tảng vững chắc cho hiện tại và tương lai
Những căn nhà mới từ "Chiến dịch Quang Trung" không chỉ giúp người dân đón Tết Bính Ngọ ấm cúng, sum vầy mà còn tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.
Trước thềm xuân, ông Võ Trọng Đàng (xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk) rôm rả nói với các con, cháu mình rằng: "Đây là mùa xuân đặc biệt của gia đình mình. Nhà nước đã chăm lo cho căn nhà mới, tất cả phải quyết tâm vươn lên học tập, lao động".

Gia đình ông Võ Trọng Đàng (xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk) vui vẻ chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ trong căn nhà mới do “Chiến dịch Quang Trung” xây tặng.
Theo ông Đàng, "Chiến dịch Quang Trung" thực sự là cuộc chạy đua từng ngày, từng giờ của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương để chăm lo cho Nhân dân vùng ảnh hưởng thiên tai có mùa xuân ấm áp trong những căn nhà mới. Từ đó, thắp sáng ngọn lửa niềm tin cho các gia đình vững vàng vươn lên trong kỷ nguyên mới của đất nước.
Trước đó, cuối tháng 11/2025, nước lũ dâng cao, bốn bức tường nhà mẹ ông Đàng rung chuyển rồi đổ sập. Lúc đó, nhìn đại gia đình mình, khóe mắt ông Đàng rưng rưng.
Ông Đàng chia sẻ: "Khi ấy, tôi nghĩ xuân Bính Ngọ này, mấy thế hệ trong nhà phải đón Tết ở lều bạt chứ làm sao dám mơ đến một căn nhà vì điều đó quá xa vời. Cho đến khi bộ đội về thần tốc xây căn nhà mới và bàn giao đúng vào dịp đầu năm 2026, tôi thực sự òa khóc vì sung sướng và hạnh phúc".
Theo ông Đàng, áp Tết Bính Ngọ này, về xã Hòa Thịnh (vùng thiệt hại nặng nề nhất nước bởi mưa lũ năm 2025), đông đảo người dân đều nói chuyện đón xuân sum vầy trong nhà mới của "Chiến dịch Quang Trung". Mọi buồn lo đã được xóa tan, chỉ còn lại khí thế hân hoan với những khởi đầu mới. Mỗi căn nhà mới như một dấu mốc của sự hồi sinh mạnh mẽ.
Phấn khởi chia sẻ với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Lê Chí Hoại – Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh cho biết, người dân địa phương đã vui tươi, sẵn sàng chào đón xuân mới 2026 và ai cũng cảm ơn "Chiến dịch Quang Trung". Chiến dịch đã xây dựng lại cho người dân xã Hòa Thịnh tổng cộng 117 căn nhà mới thay thế cho 117 căn bị hư hỏng, đổ sập do mưa lũ.
Theo ông Hoại, Tết Bính Ngọ 2026, địa phương còn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều chương trình ấm cúng, ý nghĩa như: Xuân yêu thương; Điều ước của mẹ; Xuân ấm áp… Không khí chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ của người dân rất hào hứng, đồng thời ai cũng sẵn sàng chăm lo cho vụ mùa mới với ước vọng bội thu.

Niềm vui của người dân Khánh Hòa bị ảnh hưởng bởi thiên tai khi nhận nhà mới, chuẩn bị đón xuân.
Tại Khánh Hòa, về vùng rốn lũ năm 2025 của địa phương là xã Diên Điền, không khí chuẩn bị đón xuân mới rộn ràng trong từng ngõ hẻm. Tất cả những căn nhà bị đổ sập, hư hỏng do mưa lũ đã được "Chiến dịch Quang Trung" hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà mới.
Vừa chăm mấy cụm hoa để trưng Tết, bà Nguyễn Thị Mỹ Châu (hơn 60 tuổi, ở Xóm Gò, xã Diên Điền) vừa xúc động cho biết, tận đáy lòng, bà chỉ biết gửi lời cảm ơn sâu sắc đến "Chiến dịch Quang Trung" và một số nhà hảo tâm đã xây nhà mới và hỗ trợ gia đình bà lúc gian nan nhất. Xuân 2026 này, bản thân bà và con cháu sum vầy trong nhà mới, đây cũng là nền tảng để an cư lâu dài.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu (hơn 60 tuổi, Xóm Gò, xã Diên Điền) chuẩn bị đón xuân trong căn nhà mới.
Trước đó, cuối năm 2025, bà Châu vừa lo tang lễ cho chồng mất vì bệnh tật xong chưa đầy một tháng thì trận mưa lũ lịch sử xảy ra, ngôi nhà của gia đình bà sụp hỏng hoàn toàn. Lúc ấy, bà Châu chỉ nấc lên khóc nghẹn, không biết những ngày tiếp theo sẽ sống ra sao.
Giờ đây, chuẩn bị đón xuân trong ngôi nhà mới, bà Châu chia sẻ, dù tuổi đã cao nhưng sẽ vững tâm cùng con cháu kiến thiết đời sống tốt đẹp hơn.
Đang tất bật dọn dẹp sân vườn, chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ trong ngôi nhà mới do "Chiến dịch Quang Trung" xây tặng nhưng cứ thấy ai qua đường, ông Chamaléa Vượng (người dân tộc Raglai, thôn Tập Lá, xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa) lại mời vào chơi.
Ông Vượng thổ lộ rằng, khi nhà cũ bị mưa lũ làm đổ sập cũng là lúc ông từ rẫy ngô chạy về. Lúc đó, vợ chồng ông chỉ biết nhìn nhau ngậm ngùi với niềm đau tiếc khôn nguôi. Sau đó, "Chiến dịch Quang Trung" tiến hành xây nhà mới, đại gia đình ông Vượng như vỡ òa hạnh phúc.

Vợ chồng ông Chamaléa Vượng (thứ 3 và 4 từ trái sang) hạnh phúc nhận nhà mới.
Theo ông Vượng, nhà mới do "Chiến dịch Quang Trung" xây tặng là tài sản lớn nhất với cuộc đời vợ chồng ông. Đó không chỉ là mái ấm vui tươi của xuân Bính Ngọ mà còn là nền tảng vững vàng, lâu dài để vợ chồng ông và con cháu an tâm lao động, vươn lên ấm no trên chính quê hương của mình.
Hàng loạt hộ dân khác ở Khánh Hòa như bà Võ Thị Thu (xã Suối Hiệp), bà Bo Bo Thị Hiện (xã Cam Hiệp), ông Trần Quá (xã Hòa Trí), ông Trần Nam (xã Vạn Thắng)… cũng rộn ràng niềm vui chuẩn bị đón xuân Bính Ngọ 2026 trong nhà mới do "Chiến dịch Quang Trung" xây tặng.

Nhận nhà mới, người dân Khánh Hòa còn được tặng thêm nhiều phần quà thiết thực để chuẩn bị đón xuân.
Tại Gia Lai và một số địa phương khác, người dân có nhà bị sập đổ do thiên tai cũng đã nhận nhà mới từ "Chiến dịch Quang Trung" và hân hoan chờ đón Tết ấm cúng, sum vầy.
Bà Mai Thị Khương (97 tuổi), bà Đỗ Thị Ba (65 tuổi), Nguyễn Thị Thu Hồng (55 tuổi, cùng trú xã Tuy Phước Đông, Gia Lai) xúc động chia sẻ, không chỉ được nhận nhà mới, gia đình các bà còn được tặng một số món quà thiết yếu nên mùa xuân này thực sự đầy ắp niềm vui, hạnh phúc.
Mỗi lần nhìn nhà mới, các bà lại nhắc nhở con cháu, từ xuân này phải nỗ lực hơn nữa để vươn lên học tập, làm ăn, góp phần xây dựng quê hương, thành người có ích cho xã hội và đặc biệt không phụ sự chăm lo của Nhà nước.
Nhà mới của các hộ dân này do Vùng 3 Hải quân triển khai "Chiến dịch Quang Trung" xây tặng.

Bà Đỗ Thị Ba (65 tuổi, xã Tuy Phước Đông, Gia Lai) vui mừng nhận nhà mới.
Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân khẳng định, việc hoàn thành và bàn giao các ngôi nhà mới không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất thiết thực mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nghĩa tình quân – dân bền chặt. Qua đó thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đối với Nhân dân.
