Hơn 10.000 tấn heo dùng chất cấm đã được đưa ra thị trường
Thời sự - 05/10/2026 21:58SKĐS - Hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm, trị giá trên 600 tỷ đồng đã được đưa ra thị trường tại TPHCM và nhiều tỉnh phía Nam.
SKĐS - Trong số 71 hài cốt liệt sĩ được truy điệu, an táng lần này, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 2 liệt sĩ là Lý A Tờ và Triệu Văn Mão.
SKĐS - Hành trình đưa liệt sĩ Vi Ngọc Vinh trở về quê hương cho thấy sự chung sức của nhiều lực lượng trong Chiến dịch 500 ngày đêm.
SKĐS - Chiến tranh đã lùi xa nhưng trên những điểm cao từng là chiến trường ác liệt, trong những phần mộ chưa rõ thông tin và trên những chuyến bay đặc biệt..., hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ vẫn đang được tiếp nối.
SKĐS - Lặng lẽ lấy mẫu ADN, bác sĩ pháp y góp thêm một mắt xích trong hành trình tìm lại tên cho những liệt sĩ chưa biết danh tính.
SKĐS - Bộ CHQS TP Huế tiến hành khảo sát, xác minh thông tin mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực Bắc đèo Hải Vân.
SKĐS - Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng vừa phát hiện, cất bốc một hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại phường Hội An.
SKĐS - Đội 192, Bộ CHQS TP Huế lên đường thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026-2027, tiếp nối hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Lào.
SKĐS - Phường An Hải, TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ viếng, truy điệu 3 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực ven biển.
SKĐS - Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định thông tin tại Hải Phòng đã hoàn thành sớm so với yêu cầu.
SKĐS - Giữa hàng nghìn ngôi mộ chưa có tên ở Nghệ An, những mẫu xương được thu nhận, mã hóa..., nối hành trình tìm lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ.
SKĐS - Một người phụ nữ ở Bắc Ninh đã nhận ra mình trong bức ảnh được tìm thấy tại phần mộ liệt sĩ ở Đà Nẵng.
SKĐS - Trở lại cao điểm 685 của mặt trận Vị Xuyên, cựu binh Trịnh Xuân Hùng bật khóc khi gặp lại di cốt đồng đội giữa chiến trường xưa.
SKĐS - TP Huế hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 42 Nghĩa trang liệt sĩ và đang tiếp tục tập trung tìm kiếm mộ liệt sĩ tập thể.
SKĐS - Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhiều địa phương ở Hải Phòng đang tiếp tục thực hiện lấy mẫu sinh phẩm, lưu và chuyển đi giám định ADN.
SKĐS - Sau hơn 60 ngày triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, Hà Tĩnh hoàn thành khai quật, số hóa thông tin 774 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 7 nghĩa trang, phục vụ giám định ADN.
SKĐS - Hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm, trị giá trên 600 tỷ đồng đã được đưa ra thị trường tại TPHCM và nhiều tỉnh phía Nam.
SKĐS - Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ Trần Thị Mỹ Chi (SN 1991, trú tại An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".
SKĐS - Nghiên cứu mới đã giải mã độ tương đồng sinh học giữa mô hình phôi nhân tạo và phôi người tự nhiên ở cấp độ phân tử.
SKĐS - Việc lực lượng dân quân tự vệ trực tiếp tham gia nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc, mà còn góp phần tiếp nối, phát huy truyền thống, đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' cao đẹp của dân tộc.
SKĐS - Giữa hàng nghìn phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, những y, bác sĩ pháp y ở Hà Tĩnh lặng lẽ thu nhận từng mẫu sinh phẩm, góp phần tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống. Mỗi mẫu ADN là một hy vọng, mỗi cuộc giám định là hành trình tri ân bằng khoa học.
SKĐS - Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhiệu địa phương Hải Phòng đang tiếp tục thực hiện lấy mẫu sinh phẩm, lưu và chuyển đi giám định ADN.
SKĐS - Các nhà khoa học làm công tác xét nghiệm AND hài cốt liệt sĩ luôn tâm niệm, mỗi mẫu không chỉ là một ca xét nghiệm. Đó là cơ hội để một người lính đã hy sinh được trở về với gia đình, khép lại hành trình chờ đợi kéo dài hàng thập kỷ.
SKĐS - Năm 2014, khi lần đầu cầm trên tay vài dòng thông tin ít ỏi còn lưu trong hồ sơ của Bộ Tư lệnh Công binh, anh Đào Công Sức (Vĩnh An, Hải Phòng) tin rằng chỉ cần vào Quảng Bình vài ngày là sẽ tìm được nơi bác ruột mình yên nghỉ. Nhưng anh không ngờ, hành trình ấy kéo dài suốt 11 năm.
SKĐS - Bà Nguyễn Thị Miến không biết mặt bố vì ông hy sinh khi bà mới hơn 2 tuổi. Bà không biết di cốt của ông nằm ở đâu. Ngày tìm được mộ bố: "Tôi không biết phải diễn tả thế nào. Chỉ thấy như người mình nhẹ bẫng, cứ như đang đi trên mây. Hơn 50 năm rồi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy bố".
SKĐS - Tưởng ăn nhiều quả bơ có giúp cơ thể thanh lọc, ngờ đâu người đàn ông Mỹ suýt mất mạng vì các khối u vàng mọc khắp người.