Chiếc áo trắng em mang màu nhớ

26-02-2019 09:06 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Cơn gió thoảng tràn qua khung cửa

Đêm chưa qua đêm lại đến rồi

Em áo trắng đôi mắt màu nhớ

Nụ cười hồng còn đọng trên môi

Bàn tay em  giữ lại cho ta

Chút hơi ấm trong cơn rét giá

Em và ta đôi người xa lạ

Bỗng thân thương đến tự khi nào

Lời em nói yêu thương lòng mẹ

Trong cơn đau cảm thấy dịu dàng

Ta trút hết đau thương trần thế

Em nhận về hạnh phúc một chiều xuân

Chiếc áo trắng em mang màu nhớ

Ta yêu em tháng rộng ngày dài

Tình yêu đó xin mong gặp lại

Một ngày vui không phải ở nơi này.


BS. Nguyễn Đức Phước
Ý kiến của bạn