(SKDS) - Chúng tôi có dịp trở lại vùng đất Mường Chiềng (Đà Bắc, Hòa Bình), nơi có những bệnh nhân khô da sắc tố trong một chuyến thiện nguyện dịp trung thu. Đối với các bác sĩ chúng tôi, mảnh đất này và những bệnh nhân khốn khổ nơi đây đã trở nên thân thuộc sau nhiều chuyến thực địa khám chữa bệnh.
Bởi đã rất thân thuộc với các bác sĩ của Bệnh viện Da liễu TW nên những bệnh nhân đất Mường Chiềng không cảm thấy xa lạ, sợ hãi nữa. Họ hồ hởi vui mừng chào đón đoàn như đón những người thân trong gia đình. Với cuộc sống chìm trong bóng tối của những người bệnh khô da sắc tố thì sự xuất hiện của các bác sĩ giống như sự cứu tinh, là thứ ánh sáng mà họ mong chờ, khao khát. Hiểu được điều đó, chúng tôi luôn cảm thấy day dứt và hy vọng làm được nhiều điều tốt đẹp hơn cho những con người có số phận tội nghiệp này. Và chuyến thiện nguyện dịp trung thu vừa qua không nằm ngoài mục đích đó.
Đoàn công tác BV Da liễu TW và Trung tâm PC bệnh xã hội Hòa Bình tặng quà cho bệnh nhân. |
Như tất cả những món quà trong mỗi chuyến tình nguyện, đoàn chúng tôi đem đến cho người dân Mường Chiềng những thứ cần thiết nhất gồm: thuốc, sữa, mỳ gói, quần áo… và những chiếc bánh nướng, bánh dẻo cho Tết Trung thu thêm trọn vẹn. Tất cả những món quà ấy đều được ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến trực tiếp kêu gọi quyên góp và tài trợ. Điều đặc biệt nhất là những chiếc áo dành riêng cho người bệnh nơi đây.
Áo được may bằng vải dày, tay áo dài, cổ áo được may cao, riêng vùng vai, gáy và ngực áo được may thành hai lớp do những vị trí này thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng; với bệnh nhân khô da sắc tố tổn thương trên da (bỏng nắng, các ban đỏ mụn nước, loét…) và tổn thương mắt sẽ xuất hiện khi người bệnh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Chiếc áo chưa từng xuất hiện trên thị trường, bởi nó được thiết kế riêng, đặt gia công riêng và chỉ dành riêng cho bệnh nhân khô da sắc tố. Với chiếc áo này, họ có thể sinh hoạt bình thường dưới ánh nắng mặt trời.
Trong hành trình, ngoài việc trao quà cho bệnh nhân, đoàn còn thăm khám lại cho 8 em nhỏ mắc bệnh, lau rửa và hướng dẫn người nhà chăm sóc vết loét cho các em. Hiện tại chỉ có 1 bệnh nhân còn loét ở vùng gáy và vai, tổn thương sạch, tổ chức hạt mọc tốt.
Điều vui mừng nhất trong chuyến thiện nguyện là chúng tôi đã nhận thấy vùng đất Mường Chiềng và cuộc sống của những bệnh nhân nơi đây đã bắt đầu có những đổi khác. Từ một nơi xa xôi hẻo lánh với cái tên đầy kỳ thị "vùng đất bị quỷ ám", Mường Chiềng đã nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ xã hội. Những đứa trẻ "quỷ ám" đã thôi lẩn tránh trong bóng tối của khu rừng, đường hoàng bước ra ánh sáng. Những bệnh nhân khô da sắc tố đã biết tự bảo vệ cơ thể và chăm sóc vết thương của mình.
Điều đó khiến chúng tôi có thêm niềm tin rằng, một ngày nào đó, những con người này sẽ chiến thắng được căn bệnh khô da sắc tố. Đối với xã hội, đó có thể chỉ đơn giản là một niềm tin, nhưng đối với những bác sĩ chúng tôi đó là động lực để chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình chiến đấu chống lại căn bệnh khô da sắc tố cùng với người dân đất Mường Chiềng. Và chúng tôi hiểu, đây sẽ là một trung thu tràn ngập niềm vui đối với những đứa trẻ nơi đây.
BS. Nguyễn Tiến Thành