Như thường lệ, tôi đến phòng mạch từ rất sớm, tranh thủ đọc báo… Chưa đọc hết bài báo đã có bệnh nhân cao tuổi đến khám bệnh.
Chào bác, hôm nay bác đến sớm thế?
Sợ đông khách phải chờ lâu, tôi đến sớm nhờ thầy xem mạch bốc vài thang thuốc, không hiểu sao dạo này tôi cảm thấy người không được khỏe.
Tôi ân cần mời người bệnh vào phòng, nhìn qua sắc mặt, ánh mắt và thần thái của người bệnh và hỏi: “Bác đến khám bệnh gì, có đau ở đâu không, có ăn ngủ được không, có đi tiểu đêm hay đau mỏi lưng gối không…?”.

Như một sự thách đố, người bệnh nói: “Bác cứ bắt mạch và chẩn bệnh xem tôi có bệnh ở đâu không mà dạo này cảm thấy mệt mỏi nhưng không có biểu hiện gì rõ ràng, cụ thể”.
Tôi quan sát và cẩn thận bắt mạch, nhận thấy mạch huyền sác, tôi nhận định: “Gan của bác có vấn đề, ăn uống có khó tiêu và không ngon miệng…”.
Thầy chẩn đoán chuẩn thật. Ông ta đưa ra một tập hồ sơ bệnh án và nói tiếp: Tôi vừa mới xét nghiệm, hồ sơ của tôi đây.
Tôi lần lượt xem hồ sơ bệnh án và kết quả xét nghiệm, siêu âm, bệnh viện ghi rất rõ: gan nhiễm mỡ, men gan cao, mỡ máu (triglycerit 4,2mol, cholesterol 8,3mmol, HDCl, LDCl…).
Thú thật, là thầy thuốc Đông y nên tôi chỉ hiểu qua qua, rất chung chung chứ không hiểu được cặn kẽ những khái niệm trên, nhất là các chỉ số sinh hóa.
Trong lúc tôi đang lúng túng không biết giải thích thế nào cho người bệnh thì ông ta dồn dập hỏi tôi: “Thưa thầy, xin nhờ thầy giải thích cho thế nào là gan nhiễm mỡ, men gan tăng là thế nào và có ảnh hưởng gì…”.
Trước những câu hỏi dồn dập của người bệnh, quả tôi có hơi bối rối. Vì thú thật tất cả những điều mà người bệnh hỏi tôi cũng lơ mơ, với hiểu biết của mình thật khó có thể trả lời một cách chính xác và thuyết phục. Tôi tìm cớ để hoãn binh và nói: “Trường hợp của bác gan vừa nhiễm mỡ, vừa men gan cao, cả mỡ máu cao… Để giải quyết tất cả các vấn đề trong một thang thuốc cần phải có thời gian để nghiên cứu. Vậy bác vui lòng để hồ sơ, bệnh án, xét nghiệm… để tôi nghiên cứu và hẹn bác 2 ngày sau quay lại”.
Lòng tự trọng và máu nghề nghiệp nổi lên, hôm đó, tôi đóng cửa phòng mạch, về thẳng nhà tìm đọc và lên mạng để tìm hiểu những điều mà người bệnh đã hỏi. Đêm hôm đó, tôi gần như không ngủ để đọc và tra cứu… Bước đầu, những kiến thức về y học hiện đại đã được giải đáp và sau đó tôi đã giải quyết trôi chảy trường hợp bệnh nhân này.
Sự việc trên đã giúp tôi một điều mà từ lâu đã được nói đến, đó là phải biết kết hợp giữa y học cổ truyền với y học hiện đại. Người thầy thuốc Đông y phải được bổ sung và soi sáng bằng kiến thức y học hiện đại và ngược lại, người thầy thuốc Tây y phải được bổ sung và soi sáng bằng kiến thức y học cổ truyền.
Sau sự việc trên, vì lòng tự trọng, danh dự nghề nghiệp, tôi quyết tâm tự đọc, tự tìm hiểu và theo học các lớp, các khoá đào tạo về y học hiện đại trong suốt 5 năm. Đến nay, những lỗ hổng về kiến thức y học hiện đại đã dần dần được lấp đầy, sự kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền đã giúp tôi giải quyết nhiều trường hợp trước đây tưởng chừng bó tay.
Có thể nói, sự kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền như chiếc chìa khoá vàng giúp cho người thầy thuốc mở toang cánh cửa đầy bí ẩn của khoa học, giúp cho người thầy thuốc tự tin và khám phá trong chẩn đoán, điều trị.
Lương y Hoài Vũ